Xóm làng náo động vì cá độ: Xe đạp, máy bơm cũng bê

Công Xuân - Trương Hồng Thứ năm, ngày 03/07/2014 07:19 AM (GMT+7)
Bên cạnh những chầu cá độ “vui là chính" còn có những vụ cá độ đầy tính ăn thua dẫn đến nợ nần, trộm cắp, đang làm náo động làng quê ở Quảng Nam, Quảng Ngãi mùa Word Cup 2014.
Bình luận 0

Xe đạp, máy bơm cũng bê

Mùa World Cup này, người dân tỉnh Quảng Nam vừa xem bóng đá vừa canh trộm, nếu một phút chủ quan là coi như đồ đạc trong nhà bị trộm bê ngay… Dở khóc dở cười khi nghe câu chuyện của ông T. N. B (xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ).

Ông B có chiếc xe đạp “cà tàng” để đạp lên hồ tôm mỗi đêm. Mỗi lần lên hồ tôm, ông cho xe vào chòi khóa cẩn thận. Thế mà khuya ngày 22.6, hai tên trộm đã vào chòi bê xe chạy. Ông B nói: “Mất xe không tiếc, nếu tụi nó có bán cũng khoảng 50.000 đồng là cùng vì chiếc xe đó quá cũ rồi. Nghĩ mà tức cười, đến mùa World Cúp nếu thua cá độ bóng đá, bọn trộm cái gì cũng không tha, miễn sao có tiền để phục vụ cá độ”.

Chị Thịnh (phường An Phú, TP. Tam Kỳ), chủ tiệm hớt tóc, kể: Mùa World Cup gì mà trộm ớn quá! Không những trộm đêm hôm mà mới trưa đã có trộm rồi. Nhà tôi mới mua chiếc tivi LCD 32 inch giá 7 triệu đồng. Thế mà vừa mới mở màn khai mạc World Cup có vài ngày đã bị trộm vào “hỏi thăm”. May là chị phát hiện, hô hoán và chạy theo giằng co với tên trộm đang ôm chiếc tivi. Nghe tiếng hô, bà con lối xóm chạy đến, tên trộm sợ quá vứt tivi lại và chạy mất…

Mới sáng sớm, một facebooker ở Tam Kỳ là Huỳnh Thương đã than phiền: “Không biết mùa World Cup này mọi người thì sao, chứ tình hình là nhà mềnh bị trộm viếng thăm rồi... hic… (mất chiếc máy bơm nước - PV).

Đổ nợ...

Tại Quảng Ngãi, sáng 24.6, trong quán cà phê cóc nằm ven đường ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, đưa tay chỉ người đàn ông mặt mũi phờ phạc vừa bước vào quán, Minh - người bạn mới quen, ghé tai tôi nói nhỏ: Ông T làm nông, người ở xóm dưới.

Lâu nay có biết cá độ gì đâu, thế mà mùa giải năm nay cũng tham gia tưng bừng. Bốn đêm của tuần trước đã thua gần 20 triệu đồng. Vừa rồi không có tiền trả, nhà cái đưa giang hồ từ thành phố lên hăm he, sợ quá nên phải chạy đi vay nóng để trả nợ.

Cũng theo lời Minh, như ông T còn đỡ, chứ M (24 tuổi), Đ (22 tuổi) ở xã này mới khiếp. Lương công nhân “ba cọc ba đồng" nhưng cũng tham gia cá độ từ 2-6 triệu đồng/trận. Cách đây 4 ngày, cha mẹ Đ và M ngất xỉu khi nghe một số đối tượng xăm trổ vằn vện đến thông báo số nợ của mỗi đứa đến 50 triệu đồng.

Một thanh niên tên G (42 tuổi, ở huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi) cho biết: Tiền cược 5-7 triệu đồng/trận thì nhằm nhò gì, nhiều người còn cược trên 10 triệu đồng/trận. Có người tính từ đầu giải đến giờ, số tiền thua cá độ gần 300 triệu đồng.

Cũng vì nợ tiền cược bóng đá mà B (28 tuổi) và K (21 tuổi), quê ở Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh đã phải bỏ nhà trốn biệt vì sợ bị nhà cái xử. Nghe đâu số tiền mà B và K nợ do cá độ trên 100 triệu đồng.

Tại nhiều huyện miền núi Quảng Ngãi mùa World Cup này, tình trạng cá độ ăn tiền cũng phổ biến không kém, với số tiền cược mỗi người lên đến cả chục triệu đồng/trận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem