Người chiến thắng virus Corona trở về: Mọi người nhìn tôi như quái vật!

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 09/02/2020 19:00 PM (GMT+7)
Ông Yang, 46 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc chia sẻ, mặc dù ông đã chiến thắng trong cuộc chiến chống lại virus Corona nhưng giờ đây ông lại phải đối mặt với một cuộc chiến khác: Chống lại sự kỳ thị của dân làng với mình.
Bình luận 0

img

Ông Yang trả lời phỏng vấn về sự kỳ thị đối với ông sau khi ông nhiễm virus Corona và thậm chí đã khỏi bệnh.

Ông Yang bị nhiễm virus Corona dù chưa từng đến chợ hải sản Huanan- nơi dịch bệnh bùng lên và cũng sống rất xa khu chợ này. Ông được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân số 6 Ôn Châu và đủ điều kiện ra viện vào ngày 24/1. Tuy nhiên, sau khi chiến thắng trong cuộc chiến chống virus Corona, giờ đây ông Yang lại phải đối mặt với một cuộc chiến khác: Chống lại sự kỳ thị của dân làng với mình.

"Ở làng, khi mọi người nhìn thấy tôi họ như thể nhìn thấy quái vật và họ rất sợ hãi. Tôi đã nhận được rất nhiều cuộc gọi yêu cầu tôi phải ở yên trong nhà, thức ăn và nhu yếu phẩm sẽ được chuyển đến cửa nhà tôi. Đây là cách họ đối xử với tôi", ông Yang chia sẻ.

"Một số người thậm chí nói rằng căn bệnh này hoàn toàn không thể chữa khỏi được và họ không tin rằng tôi đã được chữa khỏi", ông Yang nói thêm và cho biết 2 tuần sau khi xuất viện, ông đã trở lại bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa để mọi người hiểu rằng ông đã hoàn toàn khỏi bệnh.

Ông Yang từng tới Vũ Hán rồi về Ôn Châu vào ngày 3/1 và phải nhập viện vì nhiễm virus Corona. 

"Khi ông ấy được chuyển đến bệnh viện của chúng tôi vào ngày 17/1, ông ấy bị ho và cảm thấy tức ngực, nhưng tình trạng của ông ấy không nặng và ông ấy đã hồi phục rất nhanh", Dai Jianyi, bác sĩ phụ trách điều trị cho ông Yang cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem