Người dân Anh ví Nữ hoàng và cố Hoàng thân Philip như 'cặp thiên nga'

Thứ sáu, ngày 09/09/2022 10:05 AM (GMT+7)
Đám đông đẫm nước mắt bên ngoài Điện Buckingham đã hát vang quốc ca "Chúa phù hộ Nữ hoàng" sau khi nghe tin Nữ hoàng Elizabeth II băng hà vào ngày 8/9.
Bình luận 0

Hàng trăm người bất chấp mưa lớn đã tập trung ở cổng Điện Buckingham tại London, sau khi có thông báo rằng các bác sĩ đang theo dõi sức khỏe của Nữ hoàng Elizabeth II tại lâu đài Balmoral, Scotland.

Cầu vồng đôi xuất hiện trước đám đông khiến không khí nhẹ nhõm đi đôi chút, nhưng khi tin tức về sự ra đi của nữ hoàng được công bố, những tiếng thảng thốt “Ôi không!” liên tục vang lên. Tâm trạng thê lương đã bao trùm đám đông.

Một số người đã khóc khi quốc kỳ Anh trên dinh thự ở London của nữ hoàng bị hạ xuống, trước khi sự im lặng đến tê tái.

Sau sự nín lặng trong khoảnh khắc, mọi người bắt đầu cất giọng hát bài quốc ca “God save the Queen” (Chúa phù hộ Nữ hoàng).

Ông John Loughrey, 67 tuổi, đã khóc bên ngoài cung điện và bày tỏ lòng kính trọng đối với Nữ hoàng - một người "truyền cảm hứng". Ông so sánh bà và cố Hoàng thân Philip với những con thiên nga, được cho là sẽ chết vì trái tim tan vỡ khi mất đi người bạn đời của mình.

Nữ hoàng và Hoàng thân Philip đã cùng trải qua cuộc hôn nhân 73 năm cho đến khi ông qua đời vào tháng 4/2021. “Bà ấy suy sụp sau khi Công tước xứ Edinburgh qua đời”, ông Loughrey nói. “Họ giống như hai con thiên nga. Chúa phù hộ Nữ hoàng".

Người dân Anh ví Nữ hoàng và cố Hoàng thân Philip như 'cặp thiên nga' - Ảnh 1.

Đám đông tập trung ở Điện Buckingham, bất chấp trời mưa xối xả. Ảnh: Reuters.

“Bà ấy là nữ hoàng từ khi tôi sinh ra, khi cha mẹ tôi còn sống”, nhà môi giới tiền tệ Charlie Wolstenholme nói với AFP.

“Bà ấy thực sự rất quan trọng. Điều này rất khủng khiếp", Suzan Antonowicz so sánh sự ra đi của Nữ hoàng như mất đi một thành viên trong gia đình.

“Bà là người mẹ của dân tộc chúng tôi. Bà rất dũng cảm trong nhiều tình huống. Tôi dành sự tôn trọng rất lớn cho nữ hoàng, nhưng tình yêu của tôi còn lớn hơn thế. Chúng tôi sẽ đau buồn vì mất mát trong nhiều năm”, cô nói.

Kìm nén nước mắt, Joshua Ellis, 24 tuổi, cho biết anh bị "sốc" trước tin tức đâu buồn về nữ hoàng. “Mỗi khi mọi người cần hỗ trợ, nữ hoàng đều có mặt. Bà tôi, vừa qua đời vào năm ngoái, cũng rất hâm mộ nữ hoàng”.

Những chiếc taxi đen nổi tiếng của London xếp hàng dọc đại lộ Mall ở trung tâm thành phố - con đường dẫn đến Điện Buckingham - để tưởng nhớ nữ hoàng quá cố, dưới ánh đèn neon rực sáng với hình ảnh của nữ hoàng mới băng hà.

Những người hâm mộ câu lạc bộ bóng đá Premier League, West Ham, cũng đã hát vang quốc ca "Chúa phù hộ Nữ hoàng" trước trận đấu Europa Conference League.

“Bà ấy là lương tâm của chúng tôi”, Sophie, 27 tuổi, nói.

Một số người nước ngoài cũng đến Điện Buckingham, mang theo hoa để chia buồn.

“Là một người Pháp, ngay cả tôi cũng xúc động vì điều này”, sinh viên Chloe Papeil nói. "Bà ấy là một phần của văn hóa Anh và cả văn hóa toàn cầu".

Nữ hoàng tại vị lâu nhất của Anh đã gặp các vấn đề sức khỏe kể từ tháng 10/2021. Tin tức Nữ hoàng băng hà đã lan truyền nhanh chóng trên khắp đất nước, đến cả những chuyến tàu từ London đến Edinburgh.

“Tôi không nói nên lời, thật sự rất buồn”, luật sư Rory Turbet, 38 tuổi, người đang đi trên tàu, nói.

“Rất nhiều người Anh sẽ cảm thấy như vậy; bà ấy luôn hiện diện trong cuộc sống của mọi người”, ông nói với AFP.

Hải Linh (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem