Người đàn ông thích làm thiện nguyện, vận động xây nhà, làm cầu cho bà con vùng xa

Chinh Hoàng Chủ nhật, ngày 27/11/2022 17:57 PM (GMT+7)
Ông Trương Văn Tâm (sinh năm 1968, ngụ quận 9, TP.HCM) ăn chay trường từ lúc 9 tuổi, có sở thích đặc biệt làm thiện nguyện, vận động xây nhà, làm cầu cho bà con nghèo vùng xa. Ông bảo: “Tôi làm thiện nguyện từ tâm, miễn sao ăn ngủ ngon không bị quấy rầy kiểu sao kê, minh bạch…”.
Bình luận 0

Ăn chay trường và làm thiện nguyện từ hồi mới 9 tuổi

Mở đầu câu chuyện với phóng viên Dân Việt, ông Trương Văn Tâm (hiện ngụ quận 9, Giám đốc Công ty thương mại, sản xuất dịch vụ Kim Thái Thanh) tâm sự: Cơ duyên đưa ông Tâm đến với việc ăn chay trường và làm thiện nguyện từ hồi ông còn 9 tuổi. Với ông Tâm, thịt cá khiến ông không thể ăn nổi, những bữa ăn thường ngày ông ăn rau chấm với nước tương, một ít đậu khuôn và những món ăn thuộc đồ chay. Từ đó cho đến khi trưởng thành và có công việc ổn định, ông Tâm đều ăn chay, học theo những giáo lý của nhà Phật, làm việc thiện…

Người đàn ông ăn chay trường từ nhỏ, thích làm thiện nguyện, xây nhà làm cầu đi lại cho bà con nghèo vùng xa - Ảnh 1.

Ông Trương Văn Tâm (sinh năm 1968, ngụ quận 9, TP.HCM) ăn chay trường từ lúc 9 tuổi, có sở thích đặc biệt làm thiện nguyện, vận động xây nhà, làm cầu đi lại cho bà con nghèo vùng xa. Ảnh: NVCC

"Mới 9 tuổi, nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa thiếu thốn các thứ như sách vở, quần áo, dụng cụ học tập, trong tôi nảy sinh ý định mình sẽ bớt đi số tiền ăn quà vặt tại trường. Tôi để dành mỗi ngày một ít, sau đó những người bạn trong lớp ai thiếu cái gì, tôi đều hỗ trợ mua. Tuy rất ít nhưng những việc làm này khiến tôi vui, thấy ấm lòng", ông Tâm thổ lộ.

Người đàn ông ăn chay trường từ nhỏ, thích làm thiện nguyện, xây nhà làm cầu đi lại cho bà con nghèo vùng xa - Ảnh 2.

Ông Tâm trong một lần bàn giao nhà tình thương cho người nghèo ở miền Tây. Ảnh: NVCC

Theo ông Tâm, ban đầu ông làm thiện nguyện một cách bộc phát, tự nhiên. Sau này, khi khá thành công trong sự nghiệp, ông bắt đầu tổ chức làm những chuyến thiện nguyện lớn hơn như xây nhà tình thương cho người nghèo, xây cầu đi lại cho những hộ dân ở vùng xa thuộc các tỉnh miền Tây.

Người đàn ông ăn chay trường từ nhỏ, thích làm thiện nguyện, xây nhà làm cầu đi lại cho bà con nghèo vùng xa - Ảnh 3.

Thi thoảng, ông Tâm cùng với những người đồng hành của mình phát rau, củ, quả miễn phí cho người nghèo tại TP.HCM. Ảnh: NVCC

Ông Tâm kể, với việc xây nhà chi phí mỗi căn chỉ từ 40 đến 50 triệu đồng. Cầu đi lại chi phí từ 200 đến 300 triệu đồng. Bắt đầu từ năm 2017 đến hiện tại đã có khoảng 100 căn nhà, cây cầu do chính ông Tâm vận động chi phí đứng ra tổ chức quản lý xây dựng cho bà con nghèo.

Cũng theo ông Tâm, từ khi công ty của ông được thành lập, chi phí hàng tháng từ doanh thu mang lại khoảng gần 300 triệu đồng. Số tiền này ông luôn trích ra 15% phục vụ cho công việc thiện nguyện mà ông Tâm đã và đang làm.

Càng ngày, chi phí về nhà tình thương, xây cầu đi lại khá lớn nên ông Tâm vận động những người bạn, những Mạnh Thường Quân lâu nay cùng đồng hành với ông giúp đỡ cho người nghèo.

Hỏi về những việc làm thiện nguyện lâu nay luôn dính đến những chuyện lùm xùm như sao kê, minh bạch công khai...,  ông Tâm cười nói: "Tôi làm từ cái tâm của mình và những việc tôi đang làm đều có chứng kiến từ chính quyền địa phương. Nói cách khác, những người đang chứng kiến là những người đã "sao kê" hộ tôi rồi! Thay vì số tiền kiếm được sẽ gửi vào ngân hàng để tăng khoản tiết kiệm, tôi chọn phương án làm những việc này, có nghĩa tôi đang gửi tiết kiệm vào ngân hàng... nhà Phật. Tôi không sợ thị phi".

"Có khi tôi cầm cố cả ô tô, khi nguồn tiền thiện nguyện bị hụt"

Ông Tâm chia sẻ với phóng viên Dân Việt mình có những người bạn ở nước ngoài, làm ăn được. Khi ông Tâm đề xuất xây căn nhà, hoặc một cây cầu tại một tỉnh thành thuộc miền Tây, những người bạn của ông đều hứa hỗ trợ hoặc cùng làm.

Ông Trương Văn Tâm chia sẻ về công việc thiện nguyện của mình. Clip: Chinh Hoàng

Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, những người bạn của ông Tâm bảo rằng: "Đợt này, kinh tế khó khăn, xin khất hoặc trả lại sau". Ông Tâm cho rằng vì đây là việc làm thiện nguyện, nhỡ như những người bạn của mình không có, ông tính phương án sẽ gánh thay. Và hiển nhiên, khi cần tiền đột xuất, chưa tìm ra phương án xoay như thế nào. Bí đường, ông Tâm mang ô tô đi cầm cố vài ngày; giải quyết ổn thỏa công việc, ông lại mang về.

"Tôi làm như vậy để dòng tiền đi đúng quy trình, công việc xây nhà, làm cầu nhanh hơn. Dĩ nhiên, tôi không thể dùng từ bù lỗ trong công việc tôi đang làm vì người nghèo. Nhưng nói cho vui, có khi toàn một mình tôi ôm hết… Tôi làm vậy nhưng tối đến vẫn ngủ ngon, vui khỏe làm việc. Và nói làm để nhận điều gì, tôi chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng người nghèo mà thôi!", ông Tâm chia sẻ.

Về những dự định tiếp theo với những dự định thiện nguyện của mình, ông Tâm cho biết đầu năm 2023 sẽ bắt đầu một chuyến đi về các tỉnh miền Tây khảo sát các hộ nghèo có nhu cầu xây nhà ở. Từ đó, ông sẽ lên kế hoạch cụ thể, chi tiết cho các công việc phục vụ giúp đỡ người nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem