Người dân quê chê... Man City

Khánh Gia Thứ sáu, ngày 24/07/2015 07:40 AM (GMT+7)
Chẳng phải người dân nông thôn không dám chi 1-2 triệu đồng mua vé xem Man City (M.C) đá ở sân Mỹ Đình, mà chỉ vì đơn giản họ cho rằng nhà á quân Premier League không xứng với “đồng tiền bát gạo”.
Bình luận 0

Từ chối vé con tặng

Ông Nguyễn Văn Hùng (56 tuổi) - người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt ở thôn Mỹ Giang, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vừa mới làm một việc khiến cậu con trai của ông là anh Nguyễn Văn Bình (21 tuổi) chưng hửng, buồn bã. Bình kể: “Em đi làm thợ sửa điều hòa ở khu vực Mỹ Đình, thời gian qua nóng nực nên cũng kiếm được chút tiền. Biết bố rất thích xem bóng đá nên đã ra “chợ đen”, bỏ ra 1,4 triệu đồng mua 1 chiếc vé mệnh giá gốc 1 triệu đồng mang về quê tặng bố. Em tưởng ông vui lắm nhưng cuối cùng lại bị mắng cho một trận”.

img

Nghệ nhân Trần Độ (Bát Tràng, Hà Nội) cho rằng Man City không đủ sức hút với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Lê Đức

Bình bảo, anh đã giải thích với bố rằng Man City cũng là một đội bóng từng vô địch Ngoại hạng Anh với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng nói kiểu gì ông cũng không chịu: “Bố em bảo không thích đi xem vì vé quá đắt  đỏ, nhất là so với đời sống người nông dân quê em. Ông còn ngại hàng xóm cho rằng mình chơi trội, đi xem bóng đá một mình. Có đi thì cũng phải rủ vài ông trong làng đi, bàn ra tán vào mới vui”.

Bị bố từ chối nhận vé, Bình cũng chẳng dám đi xem bóng đá một mình, đành phải rao bán tấm vé đã mua với giá 900.000 đồng. Nhưng đã hơn 1 ngày rao trên facebook mà chưa có ai hỏi mua, có lẽ vì chẳng có người hâm mộ nào đi xem bóng đá một mình cả. 

Quá đắt so với thóc

Là người nổi tiếng mê bóng đá, thường xuyên tham gia tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền phong trào ở địa phương, Nghệ nhân Trần Độ (Bát Tràng, Hà Nội) hiếm khi bỏ qua dịp được tận mắt chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu. Nhưng khi được hỏi về sự kiện Man City sang Việt Nam, ông Độ nói: “Tôi cũng được biết sự kiện này qua báo đài nhưng quả thực không thấy hào hứng gì. Giá vé cao là một chuyện, quan trọng hơn, theo tôi Man City không phải là một đội bóng có đủ sức hút với người hâm mộ Việt Nam”.

Cũng là một cổ động viên cuồng nhiệt của môn thể thao vua, ông Mai Văn Ước (49 tuổi), ở xã Trí Quả, Thuận Thành (Bắc Ninh) bộc bạch: “Tôi xem giải Ngoại hạng Anh từ những ngày cách đây 20 năm. Lúc đó, chúng tôi biết đến bóng đá Anh với Liverpool, Manchester United, Arsenal, sau mới đến Chelsea, và mấy năm gần đây Man City mới chen chân vào tốp 4. Không biết người khác thế nào chứ tôi thấy Man City là đội có ít bản sắc bóng đá Anh nhất. Lối chơi của họ không có gì cuốn hút, chẳng có cá nhân nào hàng siêu sao. Tôi nghĩ giá vé để xem trận Man City lên tới 1,8 triệu đồng là quá đắt...”.

Ông Ước làm một phép tính: 1,8 triệu đồng bằng 300kg thóc, 25kg thịt lợn hoặc 2 năm đóng học của học sinh cấp 2. Vậy nên nông dân nếu không phải dạng vừa bán được đất thì chẳng ai dám mua tấm vé vào sân Mỹ Đình tối 27.7 tới. 

  VFF tiếp tục ra thông báo về việc bán vé đợt 2 cho người hâm mộ. Cụ thể, vé bán từ ngày 24-27.7 (sáng từ 8 giờ đến 12 giờ; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) tại địa chỉ 59 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội. 

Danh sách đội M.C đến VN:

Drandon Barker, Wilfredo Cabellaro lazcano, Gael Clichy, Fabian Delph, Jason Denayer, Edin Dzeko, George Evans, Fernando Francis Coreges, Manuel Garcia, Angus Gunn, Joe Hart, Cameron Humphreys, Kelechi Iheanacho, David Silva, Stevan Jovetic, Aleksandar Kolarov, Pablo Maffeo, Eliaquim Mangala, Marcos P Lopes, Samir Nasri, Jesus Navas, Jose Poza, Patrick Roberts, Bacary Sagna, Yaya Toure, Raheem Sterling, Enes Unal, Richard Wright, Bruno Zuculini 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem