Người Dao

  • Là vùng dân tộc thiểu số với số đông là người Dao trắng, nên công tác vận động học sinh ra lớp ở xã Động Quan, huyện Lục Yên (Yên Bái) gặp rất nhiều khó khăn. Đây cũng là nhiệm vụ hàng đầu của cán bộ, giáo viên Trường THCS Động Quan.
  • “Hồng Thái có mận lòng đào. Cao Bình mỹ nữ ước ao cả đời” - men theo câu ca của người xưa truyền lại, chúng tôi tìm về miền từng được mệnh danh là cao nguyên mỹ nữ ở đất Chiêm Hóa, xứ Thành Tuyên (Tuyên Quang).
  • Khoảng 10 năm trở lại đây, nhờ biết phát huy thế mạnh đồi rừng nên cuộc sống của bà con nhân dân xã Trung Tâm (Lục Yên, Yên Bái) ngày càng khấm khá, nhiều hộ đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ trồng rừng kinh tế.
  • Với người Dao Tiền, được làm đám cưới theo đúng phong tục của ông bà để đón dâu về nhà chồng là một hạnh phúc lớn. Nhưng không phải ai cũng có niềm vui ấy vì rất tốn kém.
  • Từ bao đời nay, người Mông, người Dao ở vùng cao heo hút này bị cái nghèo, cái đói đeo bám. Là những người trẻ của bản làng ngày nay, trách nhiệm của chúng tôi là phải đuổi cái nghèo vào quá khứ...
  • Khi mọi công việc đồng áng đã đâu vào đấy, tiết trời thu ở Xứ Lạng chuyển sang mát mẻ, dễ chịu. Những người phụ nữ Dao ở xã Mẫu Sơn(Lộc Bình - Lạng Sơn) lại quây quần bên nhau chuẩn bị dụng cụ để làm đẹp bằng cách… Sơn đầu.
  • Người Dao đỏ Nậm Cần có cách làm men nấu rượu khá công phu. Một năm chỉ có hai ngày là có thể vào rừng hái lá về làm men được là vào tiết Thanh Minh và Cốc Vũ. Người Dao quan niệm chỉ có hai ngày đó làm men mới tốt, mới được rượu và có rượu ngon.
  • Từ bao đời nay, đồng bào Dao đỏ ở các bản làng vùng cao Tây Bắc vốn nổi tiếng là cầu kỳ, kỹ lưỡng khi tiến hành hôn lễ cho con trẻ.
  • (Dân Việt) - Pù Quăn (xã Pù Nhì, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) giờ không còn là bản nghèo, gieo neo như trước nữa. Người già, thanh niên đã cai được thuốc phiện, đã có sức khỏe để lao động. Bản đã có đường để bà con về xã, về huyện...
  • (Dân Việt) - Sau 1 năm trở thành sinh viên khoa Khoa học quản lý, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Lý Láo Lở - người bị cụt 2 bàn tay (dân tộc Dao, ở thôn Pạc Tà, xã A Mú Xung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bảo, được trải qua những kiến thức ở trường cũng như những va chạm ngoài xã hội, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều...