Bản người Dao vẫn “khát” điện

Thứ năm, ngày 07/11/2013 09:42 AM (GMT+7)
Tuy điện đã về đến thôn, nhưng nhiều hộ dân ở bản Khuôn Thống, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên (Yên Bái) vẫn “khát”, vì ở quá xa nguồn điện lưới...
Bình luận 0
Có điện rồi…

Từ trung tâm xã Tân Lĩnh tới thôn Khuôn Thống tuy chỉ khoảng 10km nhưng phải mất hơn 1 giờ đồng hồ đi xe máy chúng tôi mới tới. Nhìn con đường đất sau cơn mưa trơn bẩn, lầy lội, càng thấy được những khó khăn của người dân Khuôn Thống, 1 trong 3 thôn của Tân Lĩnh và là 1 trong 29 thôn đặc biệt khó khăn của huyện Lục Yên, nơi đồng bào Dao trắng chiếm tỷ lệ trên 90%, còn lại là dân tộc Tày, Nùng…

Với 110 hộ dân và hơn 500 nhân khẩu, nhưng toàn thôn chỉ có khoảng gần 10ha diện tích đất canh tác nông nghiệp, còn lại chủ yếu là đất đồi rừng. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới hơn 70% dân số toàn thôn. Đặc biệt, việc thiếu nguồn điện đã gây không ít trở ngại cho việc phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân trong thôn bản.

Nhiều hộ dân sử dụng tua bin nhưng hiệu quả chưa cao.
Nhiều hộ dân sử dụng tua bin nhưng hiệu quả chưa cao.

Năm 2012, Khuôn Thống cũng đã được Nhà nước đầu tư lưới điện quốc gia về thôn, nhưng mới chỉ đáp ứng được cho khoảng 30 hộ dân, hiện còn hơn 80 hộ phải tự mua dây kéo điện về nhà. Trên đường vào thôn, chúng tôi thấy dây điện chằng chịt được kéo dọc con đường. Thường thì mỗi hộ phải kéo tới nhà ít nhất là 100m dây, hộ nhiều tới hơn 1,5km. Vì đường điện kéo dài như vậy nên nguồn điện cũng suy giảm đi rất nhiều, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Dù sinh ra và sinh sống ở đây hơn 70 năm, nhưng nay ông Triệu Văn Kích mới được biết đến điện quốc gia, nhưng có điều điện chưa tới được nhà ông. Ông Kích cho biết: “Là người bản địa nên ông hiểu được những khó khăn, vất vả của bà con khi không có điện phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Thiếu điện làm gì cũng khó, nên gia đình ông đã tự mua dây kéo điện về, nhưng do đường xa dây quá dài, tới được nhà thì thường xuyên bị hao tổn nguồn điện, nên điện chập chờn, yếu, nhiều thiết bị như ti vi, bóng đèn thắp sáng bị cháy là chuyện thường ngày”.

Có cũng như không

Thiếu điện sinh hoạt, nhiều hộ trong thôn đã đầu tư mua máy tua bin phát trên suối nhưng cũng không hiệu quả, do nguồn nước cung cấp thất thường, mùa mưa thì có chứ sang mùa khô thì hầu như không có nước để phát điện.

Cũng như gia đình ông Kích, gia đình anh Triệu Văn Sáng cũng phải tự kéo điện về nhưng điện quá yếu, do vậy đã ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt của gia đình, việc học hành của con cái. Anh Sáng muốn được Nhà nước sớm cho nguồn điện quốc gia về tận thôn bản, đến từng nhà, để cuộc sống của bà con đỡ vất vả. Anh tâm sự: “Vất vả lắm các anh ạ, người dân chúng tôi chỉ mong sao có điện là mãn nguyện lắm rồi. Có điện đời sống sẽ bớt khó khăn hơn”.

Hơn lúc nào hết, người dân thôn Khuôn Thống mong muốn được Nhà nước sớm đầu tư thêm cho lưới điện quốc gia đến với bà con, để đời sống của họ bớt khó khăn.

Ông Nguyễn Quang Trung- Bí thư chi bộ thôn Khuôn Thống nói: “Là thôn đặc biệt khó khăn, nhiều năm qua điện lưới trong thôn không đảm bảo đã ảnh hưởng nhiều tới đời sống của bà con. Chi bộ thôn cũng đã vận động các hộ dân tự kéo dây nhưng nguồn điện không đảm bảo, do vậy chúng tôi mong muốn Nhà nước sớm đầu tư cho nguồn điện mới để đời sống sinh hoạt của bà con trong thôn đỡ khổ”.

Dưới ánh đèn điện chập chờn, lập lòe không đủ sáng để đọc báo trong ngôi nhà sàn 3 gian của Trưởng thôn Khuôn Thống - Lý Văn Thiện, chúng tôi càng cảm nhận được nỗi trăn trở của bà con. Họ chỉ mong sao sớm được sử dụng nguồn điện quốc gia đảm bảo, để cuộc sống của họ khấm khá hơn.
Khắc Điệp (Khắc Điệp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem