Maya chia sẻ ký ức Tết: “Ngày nhỏ, tôi luôn mong được đến Tết, bởi vì đó là ngày cả nhà có thể ngồi quây quần bên nồi bánh chưng chờ được vớt. Mẹ tôi nấu ăn và gói bánh rất khéo. Mỗi nồi bánh chưng lớn bao giờ cũng có vài chiếc bánh nhỏ xíu gói cho chị em tôi. Vớt bánh xong, cũng chuẩn bị giao thừa. Cả nhà lại lên sân thượng ngóng pháo hoa. Tôi vẫn còn giữ chiếc áo bông chần đỏ từ ngày bé. Đó là một món quà mừng tuổi của mẹ rất đặc biệt. Mẹ đã phải dành dụm rất lâu để mua được cho tôi chiếc áo đắt tiền đó. Chỉ tiếc là tôi chỉ mặc được một cái Tết, vì qua năm tôi đã cao quá nhanh, cuối cùng nó nằm trong đáy hòm kỷ niệm, năm nào gần Tết tôi cũng đem ra giặt rồi phơi lên. Nhìn tấm áo thơm tho, lòng lại rưng rưng thương mẹ”.
Người đẹp đất Bắc Maya dạo phố Hoa xuân.
Sau đêm diễn giao thừa tại Hà Nội, Maya sẽ cùng gia đình đi chùa và hái lộc đầu năm
Cô gái gốc Bắc Maya với vẻ đẹp kiêu sa, quý phái đã đem đến những khuôn hình rạng rỡ, tô điểm thêm vẻ đẹp cho mùa xuân mới.
Qua tết, Maya sẽ trở lại Sài Gòn, bắt đầu hoàn thành album và MV mới. Có thể, cô sẽ tiếp tục tham gia một bộ phim nhựa được khởi quay vào mùa hè.
Maya xin gửi lời chúc đến quý độc giả Dân Việt một mùa xuân an lành và tràn đầy hạnh phúc.
Bồng Sơn (Ảnh: Zun Phan) (Bồng Sơn (Ảnh: Zun Phan))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.