Người hâm mộ Leicester thương tiếc Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha

Tiểu Đào (Theo CNA) Thứ hai, ngày 29/10/2018 20:00 PM (GMT+7)
Vào ngày hôm qua (28.10), hoa, khăn, áo phông và nhiều vật dụng khác đã được đặt bên ngoài sân vân động (SVĐ) Thành phố Leicester (Anh) để tưởng niệm vị Chủ tịch Thái Lan của CLB Leicester vừa qua đời trong một vụ tai nạn trực thăng.
Bình luận 0

img

Các cổ động viên Leicester đứng cạnh rừng hoa, đồ vật tưởng niệm, tri ân Chủ tịch người Thái Vichai Srivaddhanaprabha tại SVĐ King Power của CLB Leicester (Leicester, Anh). Ảnh: Ben STANSALL.

Trên những biển đồ đặt bên ngoài SVĐ để tưởng nhớ tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha – người đứng sau phép màu Vô địch Ngoại hạng Anh 2016 của Leicester, có một bức ảnh của Ganesh. Đây là một vị thần Hindu thường được thờ phượng tại các ngôi chùa Phật giáo ở Thái Lan. Có lẽ, có người hâm mộ - dù có biết rõ về văn hóa Thái Lan hay không – đã coi Vichai như một thánh nhân của Leicester.

“Ông ấy đã đem Leicester lên bản đồ bóng đá Anh. Vichai đã biến CLB thành một ông lớn, chúng tôi không còn là một CLB bé nhỏ nữa”, Cathy Dann (55 tuổi) – người hâm mộ của CLB Leicester nói trước khi cái chết của tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha được xác nhận.

“Ông ấy là một người tuyệt vời. Tôi đã cổ vũ Leicester được 60 năm và bản thân tôi nghĩ Vichai là ông chủ tuyệt nhất mà chúng tôi có”, John Welford, 68 tuổi, chia sẻ.

Theo Channel New Asia, không chỉ được nhớ tới như là người đầy cuốn hút, kiên định đã có công dẫn dắt Leicester từ 1 CLB nhỏ, vô danh đến vị thế hiện tại, trong ký ức của những người hâm mộ nói riêng và cả thành phố Leicester nói chung, Vichai Srivaddhanaprabha còn là một vị chủ tịch hào phóng.

“Ông Vichai và các cộng sự giống chúng tôi – những người hâm mộ. Họ tin vào khả năng của CLB và đã dẫn dắt Leicester tới thành công ngày nay”, Mahendrea Mistri, 59 tuổi, nói.

“Ông ấy đã biến chúng tôi thành nhà vô địch”

img

Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha. Ảnh: Goal.

Là một trong những cổ động viên đầu tiên có mặt tại SVĐ vào hôm qua (29.10) để tưởng nhớ vị Chủ tịch Thái Lan, Kanti Patel cho biết: “Ông ấy đã làm rất nhiều cho CLB. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi. Thật không thể tin được. Từ khi Vichai làm chủ tịch, CLB đã chơi rất tốt. Tôi không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nữa”.

Tom Lievers – một người hâm mô khác đem theo chiếc khăn với chữ “Nhà vô địch” tới tưởng nhớ Vichai nói: “Khi ông ấy mua CLB, Leicester vẫn là cái tên vô danh. Vì thế, tôi mang chiếc khăn này đến đây vì ông ấy đã biến chúng tôi thành những nhà vô địch”.

“Ông ấy giống như một người hâm mộ thực thụ chứ không phải một doanh nhân lắm tiền. Ông ấy hòa mình với các cổ động viên”, người hâm mộ có tên Andrew Aldwinckle cho hay.

“Tôi nghĩ có rất nhiều người hâm mộ Leicester trên thế giới – chứ không chỉ ở Leicester – sẽ đau buồn về việc này. Ông ấy rất được lòng cổ động viên”, Steve Walton – một người hâm mộ nói.

Theo phát ngôn mới nhất của CLB Leicester City, Chủ tịch người Thái Lan - ông Vichai Srivaddhanaprabha và 4 người khác đã không thể qua khỏi vụ tai nạn máy bay vào hôm qua (28.10, theo giờ địa phương). Mới nhất, theo cập nhật của Sở Cảnh sát thành phố Leicester, ngoài Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha, danh tính của bốn người còn lại trên chiếc trực thăng định mệnh là Nusara Suknamai (Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa Thái Lan 2005), trợ lý Kaveporn Punpare, phi công Eric Swaffer và bạn gái của ông Swaffer - cô Izabela Roza Lechowicz.

Ông Vichai mua lại Leicester City với giá hơn 50 triệu USD năm 2010, khi đội bóng còn ở giải hạng Nhất và gánh khoản nợ lớn từ thời ông chủ cũ Milan Mandaric. Nhờ sự đầu tư của ông, đội bóng liên tục tăng tiến, và làm nên một trong những câu chuyện vĩ đại nhất của lịch sử bóng đá khi vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem