Người quê nơi Kẻ Chợ

Chủ nhật, ngày 31/03/2013 07:59 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hà Nội, đất Kẻ Chợ như người xưa vẫn gọi, nay thực là "cái chợ" khổng lồ. Mọi con phố, mọi ngõ hẻm… đâu đâu cũng có thể thành chợ.
Bình luận 0

Tham gia vào cái chợ khổng lồ ấy có không ít người dân nông thôn. Những "quầy hàng" trên xe đạp, trên đôi vai len lỏi vào mọi ngóc ngách. Ở quê giờ khó kiếm tiền, đất canh tác ngày càng ít. Ra phố dù vất vưởng, nhọc nhằn vẫn còn có cơ hội kiếm được đồng tiền, trang trải cuộc sống, mở đường cho con cái đi học để rồi mai này thoát khỏi cái "đất quê".

Dân Việt xin giới thiệu chùm ảnh về những người dân nông thôn bán hàng rong, làm việc phụ ở Hà Nội do cán bộ các tổ chức Phi chính phủ làm việc trong lĩnh vực an ninh lương thực và giảm nghèo Oxfam, mạng CIFPEN thực hiện ngày 26.3, trong Chương trình tập huấn "Kỹ năng làm việc với báo chí và truyền thông: Vun trồng một tương lai no đủ".

img
Thật vui với những việc không nhàn.
img
Thêm “cái chợ” hàng rong trên phố Cao Thắng bên chợ chính.
img
Rau má ngoài đồng cũng là “đặc sản” của một xe hàng rong.
img
Một mình giữa ngã ba đường.
img
Lùi vào chỗ khuất, cạnh thùng rác, chuẩn bị hàng bán.
img
Tranh thủ nghỉ chân nơi vỉa hè vắng, gọi điện về cho con.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem