Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Từ sáng đến trưa 5/2, tức Rằm tháng Giêng, rất đông người dân đổ về Lăng Ông ở khu Bà Chiểu, hay còn gọi là Lăng Ông Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) để viếng Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt.
“Ngày đầu một năm đi lễ Lăng Ông” để thắp nhang, hái lộc, cúng kiếng, cầu phước, cầu an là một tín ngưỡng, thói quen của nhiều người Sài Gòn xưa và TP.HCM nay mỗi dịp đầu năm.
Ngoài cầu an, hầu hết người đi lễ đều xin xăm. Đây cũng là một tục quen thuộc với người dân khi đi lễ Lăng Ông.
Ở khu Tây Lang của lăng, người dân xếp hàng chờ đến lượt xin xăm, sau khi xin được xăm, dòng người ra khu vực bên cạnh để giải xăm. Xin xăm cũng là phong tục đẹp của người Việt từ xưa đến nay.
Bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ quận Phú Nhuận) cho biết sống tại TP.HCM mấy chục năm qua, năm nào cũng đi lễ Lăng Ông vào dịp đầu năm. Đây là thói quen được gìn giữ và các con của bà cũng giữ truyền thống này cho đến nay.
“Đầu năm, đi lễ Lăng Ông, tôi cầu mong cho gia đình mạnh khỏe, bình an, các con cháu học hành, làm việc đều thuận lợi”, bà Hòa nói và cho biết Lăng Ông luôn thoáng mát bởi có nhiều cây xăng, tháng Giêng năm nay cũng còn nhiều tiểu cảnh hoa xuân rất đẹp.
Đức Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832) là một trong những bậc khai quốc công thần của triều Nguyễn, cũng là nhân vật lịch sử có công lớn trong việc xây dựng, phát triển, ổn định và bảo vệ vùng đất phương Nam.
Tồn tại gần 200 năm, Lăng Đức Thượng công Tả quân Lê Văn Duyệt tại khu Bà Chiểu là một di tích quan trọng của đất Gia Định xưa, TP.HCM nay.
Lăng được công nhận Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc gia năm 1988. Lễ hội Khai hạ - Cầu an ở lăng diễn ra vào mùng 7 tháng Giêng hàng năm cũng đã được xếp hạng Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2022.