Nguyễn Huy Hoàng: Từ VĐV chỉ biết ăn chơi đến kỷ lục gia SEA Games

An Minh (từ Kuala Lumpur) Chủ nhật, ngày 27/08/2017 15:10 PM (GMT+7)
“Em không nghĩ mình bén duyên với môn bơi, năm lớp 5, lúc đó rất tình cờ khi đang đi chơi em thấy người ta đang tuyển chọn VĐV nên đã đăng kí, sau đó được đi bơi ở tỉnh, trong thời gian khoảng 2 tháng đầu tiên em thấy việc bơi cũng bình thường nên chỉ tập chung ăn với chơi… không nghĩ đến việc phải thi đấu chuyên nghiệp và phá kỷ lục SEA Games” – Nguyễn Huy Hoàng - kỷ lục gia SEA Games nội dung bơi 1.500m.
Bình luận 0

Không khổ luyện không ai cho thành công

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 6 anh, chị em ở xã Tiến Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Cha mẹ làm nghề chài lưới, tuổi thơ của Nguyễn Huy Hoàng – nhà vô địch SEA Games là những ngày gắn bó với sông nước ở bờ sông Gianh, cạnh chợ Cuồi.

img

Nguyễn Huy Hoàng bén duyên với môn bơi rất tình cờ, vào một buổi sáng đang đi chơi cùng đám bạn, Hoàng thấy tiếng loa phát thanh truyền đi thông tin tỉnh Quảng Bình đang tuyển chọn VĐV bơi cho tỉnh, nghĩ là đăng kí đi bơi cho vui nhưng không ngờ được nhận và tập luyện thử thách trong vòng hai tháng rồi lọt vào “mắt xanh” của HLV Hoàng Quang Minh rồi dần dần phát triển, trải qua nhiều khó khăn… tới ngày hôm qua (27.8), cái tên Nguyễn Huy Hoàng bỗng rực sáng trên “đường đua xanh” của SEA Games khi xuất sắc đoạt HCV, đặc biệt phá kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500m bơi tự do.

Sau khi giành chiến thắng, Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ: “Em đã khổ luyện rất nhiều, không có may mắn nào hôm nay cả. Em đã chỉ biết bơi và bơi trong nhiều năm qua. Thành tích này đến với em rất bất ngờ nhưng xứng đáng”.

Với sự chân tình mộc mạc Huy Hoàng nói: "Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành VĐV bơi lội, càng không nghĩ sẽ trở thành VĐV chuyên nghiệp. Em đến với bơi rất tình cờ, hôm đó loa ở huyện có phát đi thông báo tỉnh đang tuyển VĐV bơi, rồi em đăng ký và giành chiến thắng. Trong thời gian tập luyện 2 tháng ở tỉnh, em thấy bơi cũng chỉ rất bình thường nên chỉ có ăn với chơi không nghĩ sẽ trở thành VĐV”.

Trên bục nhận HCV, Nguyễn Huy Hoàng run rẩy trước cả trăm ống kính phóng viên chĩa vào mình, chàng trai sinh năm 2000 lóng ngóng ngắm nghía rồi khoác lên mình chiếc cờ Tổ quốc thiêng liêng. Sau khi hát vang quốc ca tại lễ trao giải, Huy Hoàng có vẻ lấy lại được sự bình tĩnh.

img

Trả lời phỏng vấn báo chí nước nhà và khu vực Huy Hoàng cho hay: “Em muốn dành tặng cho cha mẹ ở Quảng Bình, giờ em chỉ nghĩ đến cha mẹ, chắc hai người đang tự hào về em lắm. Gia đình em không có điều kiện, em đi bơi suốt thời gian vừa rồi, 1 năm em chỉ về nhà một đến hai lần. Em rất nhớ cha mẹ… Cha mẹ ơi! Con được lên ti vi rồi” – Huy Hoàng hồn nhiên chia sẻ đầy xúc động.

Nói về việc tập luyện từ khi xa gia đình, Huy Hoàng cho biết, mình tập luyện rất cực. Tuy nhiên, càng vất vả cậu càng trưởng thành nhiều hơn, đặc biệt cậu rất hứng thú khi thi đấu với các đối thủ mạnh.

“Với em, đối thủ càng mạnh em càng có hứng thú để thi đấu và tranh tài. Thời gian luyện tập của em cực lắm, ngày nào cũng phải đi bộ hơn 20 cây số rồi đầm mình dưới nước hàng giờ đồng hồ. Gia đình em không có điều kiện. Nếu không cố gắng, không ai cho em thành công cả, em cũng không đẹp trai hay nhiều tiền nên phải cố bơi nhanh hơn mọi người”” – Hoàng chia sẻ.

Xóa tan lùm xùm nội bộ vì… Tổ quốc

Được biết, trước thềm SEA Games 2017, Huy Hoàng đã vướng vào vụ lùm xùm của làng bơi Việt, khi cậu cùng với Lâm Quang Nhật (lúc đó là đương kim giữ kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500 m này)và Nguyễn Hữu Kim Sơn. Theo đó, cả 3 phải thi đấu nội bộ nhằm tranh suất thi đấu tại SEA Games ở nội dung 1.500m tự do. Tuy nhiên, Lâm Quang Nhật đã bỏ không thi đấu, cuộc chiến còn lại giữa Huy Hoàng và Kim Sơn được tổ chức, người giành chiến thắng chính là Huy Hoàng còn Kim Sơn phải thi đấu ở nội dung khác (cũng đoạt HCV và phá kỷ lục SEA Games 2017 ở nội dung 400m hỗn hợp).

img

“Đó chỉ là một cuộc kiểm tra nhỏ nhưng đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, nhưng cũng làm em hưng phấn hơn để cố gắng thật nhiều – Hoàng nói và chia sẻ thêm. “Bỗng một ngày đi đâu cũng thấy chuyện của mình bị bàn tán. Ba chúng em vẫn chơi với nhau. Lúc vừa bơi xong, dù em thắng, anh Nhật liền ra chúc mừng. Em thấy đó là tình cảm rất chân tình mà anh Nhật đã dành cho em, em rất hạnh phúc với điều này”.

Chia sẻ với PV về điều này, Lâm Quang Nhật cho biết, việc đấu loại nội bộ là bất thường do đó anh từ chối tham gia. Theo đó, lúc này Quang Nhật đang đi tập huấn và tính toán điểm rơi vào SEA Games nên cho rằng việc thi đấu nội bộ sẽ phá hỏng kế hoạch cá nhân và hai đàn em.

Chỉ đoạt được HCB và bị Nguyễn Huy Hoàng phá kỷ lục mà mình đang nắm giữ, Lâm Quan Nhật chia sẻ: "Tôi không buồn, khi chỉ giành huy chương bạc. Thậm chí, tôi cảm thấy mừng khi người chiến thắng là Huy Hoàng. Đây không phải là câu chuyện cá nhân, mà là dân tộc Việt Nam. Đất nước vẫn giữ được huy chương vàng ở nội dung này. Đó mới là điều quan trọng. Huy Hoàng như người em của tôi. Tôi đi tập luyện xa nên không biết thành tích của em ấy, không ngờ tốt thế. Tôi rất mừng khi có một người đồng đội như thế. Huy Hoàng xứng đáng là người kế thừa tôi ở nội dung này".

Đúng như tinh thần mà Lâm Quang Nhật nhắc đến, trên bục trao giải Nhật đã trao lá cờ Tổ quốc linh thiêng cho Hoàng và trao nhau những cái ôm chân tình, trong giờ phút quốc ca vang lên cả hai khoác chung lá cờ đứng ở bục cao nhất hát vang giai điệu quốc ca.

Nguyễn Huy Hoàng sinh năm 2000 ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) – cạnh sông Gianh. Là con út trong gia đình có 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới. Năm 2011, tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh và giành được thành tích ấn tượng, được chọn vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem