Nhà nghèo, bệnh trọng, hai chị em sinh đôi đợi ngày chết

Thứ năm, ngày 20/02/2014 11:30 AM (GMT+7)
Trước những cơn đau của con, người mẹ nước mắt chảy dài đau đớn nhưng chẳng thể làm gì hơn, bởi các con của chị mắc phải bệnh hiểm nghèo chỉ biết đợi ngày chết. Đó là hoàn cảnh của chị Bùi Thị Hưng, 44 tuổi, ở xóm 2, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An).
Bình luận 0
Đến nhà chị Hưng, chứng kiến cảnh 2 cô con gái năm nay đã 21 tuổi mà thân thể èo uột như những đứa trẻ, da dẻ xanh xao, miệng luôn rên rỉ vì đau đớn khiến chúng tôi không cầm nổi nước mắt. Chị Hưng ngậm ngùi cho biết, chị sinh được 4 người con (3 gái, 1 trai), thế nhưng hai cô con gái sinh đôi Nguyễn Thị Hiền và Nguyễn Thị Hòa mới sinh ra đã bị bệnh tật, thân thể èo uột xanh xao.
Căn bệnh quái ác đã cướp đi đôi chân của hai em (Nguồn ảnh: VNN)
Căn bệnh quái ác đã cướp đi đôi chân của hai em (Nguồn ảnh: VNN)

Đến năm 7 tuổi, chân tay 2 cháu thường xuyên bị gãy khiến vợ chồng chị phải nhiều lần đưa con nhập viện chữa trị. Vợ chồng chị đã bán hết những thứ có thể bán trong gia đình, vay mượn tiền bạc đưa các con ra Hà Nội thăm khám. Các bác sĩ kết luận cả 2 cô con gái của chị mắc bệnh lách huyết tán, phải mổ ngay. Vì gia đình quá nghèo nên mãi đến năm 2 cháu 10 tuổi chị mới vay được tiền đưa các con ra Hà Nội chữa trị.

Sau khi mổ về, tình trạng sức khỏe của các cháu có cải thiện nhưng bệnh tình không khỏi hẳn. Chỉ được một thời gian ngắn bệnh tình của các cháu tái phát, thân thể gầy gò, yếu ớt… Cách đây 4 tháng, trong một lần đi làm về, chồng chị bị tai nạn giao thông rồi tử vong. Từ ngày chồng mất, bệnh tình hai con gái ngày một nặng, đôi chân của 2 cháu bị hoại tử, rồi rụng dần, chị chỉ biết bất lực nhìn con trong đau đớn.

Hoàn cảnh của chị Hưng hiện rất khó khăn, tiền thuốc hàng tháng cho các con hết hàng chục triệu đồng, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình chị chỉ dựa vào 3 sào ruộng, 1 sào đất vườn. Đứa con trai út Nguyễn Văn Toàn vì không có tiền phải nghỉ học phụ giúp mẹ chăm sóc hai chị.

Rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội quan tâm giúp đỡ chị Hưng có tiền chữa bệnh cho 2 con. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Hưng hoặc Báo NTNN - 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.
Võ Văn Thành (Võ Văn Thành)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem