Nhà nông Phú Yên đắm say thi ca

Thứ sáu, ngày 14/02/2014 09:13 AM (GMT+7)
Ở Phú Yên, “hệ thống” hội thơ mùa xuân bắt đầu từ mùng 4 tết, bằng đêm thơ xã Hòa Đồng (huyện Tây Hòa). Rồi lần lượt các đêm thơ ở tất cả các địa phương cấp huyện.
Bình luận 0
Kết thúc mùa thơ bằng đêm “tải thơ” Nguyên tiêu núi Nhạn (Tuy Hòa) nức tiếng. Thế nhưng khách du lịch tha thiết với hội thơ quá, mấy năm nay tỉnh đành phải “kéo” thêm đêm 16 tháng Giêng để các thi sĩ giao lưu với khách tri âm.

Đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên trên núi Nhạn (Tuy Hòa).
Đêm thơ Nguyên tiêu Phú Yên trên núi Nhạn (Tuy Hòa).

Anh Nguyễn Kim Khoa - một người trồng cây kiểng ở Hòa Đồng, nhận xét: “Bà con nông dân quanh năm lao lụng làm ăn, đâu có mấy người làm thơ, nhưng tình yêu thi ca thì luôn sẵn trong lòng. Đêm thơ xã nhà duy trì được nhiều năm qua là từ một nhóm anh em tâm huyết, rồi được chính quyền và nhiều người khác ủng hộ “mỗi người một tay”. Từ phông màn, bàn ghế, đến cả rượu và mồi nhắm cho khách đến nghe thơ. Đã vậy, năm nào cũng có trao học bổng cho các em gia cảnh khó khăn. Bà con tự hào lắm!”.

Riêng với hội thơ hàng năm của tỉnh Phú Yên được tổ chức trên núi Nhạn (xuân Giáp Ngọ này là lần thứ 34), thì chính việc đưa thơ lên đỉnh núi giữa thành phố Tuy Hòa đã là một sự kích thích khác biệt. Đỉnh núi Nhạn không phải là quá cao đối với những người trẻ tuổi nhưng cũng đủ “mỏi gối chồn chân” những người cao niên; vậy mà không một ai yêu thơ, yêu đêm hội trăng rằm của xứ Nẫu này vắng mặt. Người lớn thì thành kính, người trẻ thì vui tươi, trật tự leo từng bậc thang, vòng theo những con dốc để xem, để nghe thơ trong tiếng đàn, sáo và gió ngàn ve vuốt. Thơ dưới bóng Nhạn Tháp uy nghi, trải lên hạ lưu sông Ba hùng vĩ, toả rộng ra bốn phương tám hướng của biển cả, núi non và lòng người đã làm nên sức hút kỳ diệu của đêm thơ này.

Nhà thơ, nhà báo Phan Hoàng - Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh nhận xét: “Đã dự hội thơ nhiều nơi, tôi chưa thấy đất nào có đông người yêu thơ như ở Phú Yên. Đủ mọi nghề nghiệp, lứa tuổi nhưng nhiều nhất vẫn là nông dân. Họ đến không chỉ để nghe thơ mà còn cùng tạo tác, hưởng thụ cái đẹp từ thi ca. Bởi thế, các nhà thơ luôn mong muốn và tự hào khi đến với hội thơ Phú Yên, dù lúc này tỉnh thành nào cũng tổ chức ngày thơ”.

Theo NSƯT Ngọc Quang - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Phú Yên, hầu hết kinh phí tổ chức hội thơ đều được xã hội hóa, nhiều “Mạnh Thường Quân” luôn sẵn lòng tham gia tài trợ. Chính quyền tỉnh Phú Yên cũng đã xác định núi Nhạn là một địa chỉ du lịch thơ mỗi mùa xuân, một sản phẩm du lịch đã thể hiện được sức hút riêng biệt.

Đào Đức Tuấn (Đào Đức Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem