Nhan sắc thời trẻ của NSƯT Mỹ Duyên - người phụ nữ xấu "lạ" trong "Cây táo nở hoa"

Thúy Ngọc Thứ sáu, ngày 28/05/2021 07:35 AM (GMT+7)
NSƯT Mỹ Duyên chuyên đảm nhận những vai diễn ngây thơ trong sáng thời trẻ. Riêng trong phim "Cây táo nở hoa", nữ nghệ sĩ khiến khán giả bức xúc khi đóng vai bà Ích - người mẹ phiền toái, sai trái đến tận cùng.
Bình luận 0

NSƯT Mỹ Duyên bật mí về vai bà mẹ phiền toái, sai trái đến tận cùng trong phim "Cây táo nở hoa".

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 2.

Mỹ Duyên là một gương mặt sáng giá và được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao với hàng loạt các giải thưởng uy tín chị nhận được.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ gây "bức bối" nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 3.

Nữ diễn viên sinh năm 1972 được sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, chị đã được định hướng trở thành một diễn viên múa ballet giống như mẹ của mình.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 3.

Dù được đào tạo chuyên ngành diễn viên múa ngay từ nhỏ nhưng Mỹ Duyên lại thành danh ở lĩnh vực điện ảnh. Chị được khán giả biết đến khi tham gia những bộ phim như: “Vị đắng tình yêu 2”, “Lưỡi dao”, “Chiếc chìa khóa vàng”, “Gái nhảy”,” Lọ lem hè phố”...

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 4.

Năm 1982, khi mới 10 tuổi, Mỹ Duyên là một trong số ít thí sinh trúng tuyển vào Viện Hàn lâm Vaganova tại Thành phố Leningrad, một trong những trường đào tạo nghệ thuật múa danh tiếng nhất của Liên bang Xô Viết cũng như trên thế giới.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 5.

Năm 1990, Mỹ Duyên tốt nghiệp và trở về quê hương. Tuy nhiên, chị không theo đuổi nghiệp múa ballet bởi không tìm thấy nơi phù hợp để thực hiện niềm đam mê. Mỹ Duyên về nước được khoảng bảy năm thì mẹ mất. Ba năm sau, cha cũng qua đời. Mỹ Duyên phải sống một mình.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 6.

Năm 1992, Mỹ Duyên tham dự một cuộc thi tuyển chọn diễn viên cho bộ phim "Vĩnh biệt mùa hè" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Cùng năm đó, đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời Mỹ Duyên đóng vai nhỏ trong phim cổ trang "Ngọc trản thần công" (hay "Tây Sơn hiệp khách" phần hai).

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 7.

Sau đó, Mỹ Duyên gặp gỡ đạo diễn Lê Hoàng. Chị được Lê Hoàng mời đóng "Vị đắng tình yêu 2" trong vai ca sĩ người Đài Loan. Năm 1995, Nhà hát Giao hưởng Vũ kịch TP HCM được thành lập và nhận Mỹ Duyên vào biểu diễn.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 8.

Năm 2002, Mỹ Duyên tham gia phim "Gái nhảy" của Lê Hoàng. Vai diễn cô gái làng chơi chết vì ma túy và HIV/AIDS của chị được đánh giá cao.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 9.

Mỹ Duyên với vẻ đẹp cá tính trong phim "Xóm nước đen".

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 10.

Mỹ Duyên từng gây ấn tượng với vẻ đẹp "nửa trẻ con nửa chững chạc" của mình. Chị từng được đạo diễn Lê Hoàng gọi tên vẻ đẹp đó là "người đàn bà trẻ con".

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 11.

So với bạn bè đồng nghiệp cùng thời, Mỹ Duyên có được hạnh phúc riêng ở tuổi không còn trẻ. Mỹ Duyên gặp ông xã hiện giờ khi gần bước sang tuổi 40, giữa lúc bắt đầu cảm thấy không còn hy vọng về tình yêu. Chồng Mỹ Duyên là anh Huỳnh Công Phước - một người gốc Huế nhưng sinh sống ở Đức đã lâu. Lễ cưới của Mỹ Duyên không đình đám xa hoa, không cầu kỳ mà nhẹ nhàng như đúng tính cách của Mỹ Duyên ở ngoài đời.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 12.

Mỹ Duyên tâm sự, cũng vì ba mẹ mất sớm nên chị luôn mơ ước có tổ ấm riêng của mình và đến khi có được, chị chỉ muốn thu mình làm người phụ nữ của gia đình. Người bạn đời của Mỹ Duyên chia sẻ, anh từng gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng nhưng khi gặp Mỹ Duyên thì lại bị thu hút bởi sự thật thà, bình dị, lối cư xử rất chân thành. Song cũng phải mất đến gần nửa năm theo đuổi và tìm hiểu, anh mới chinh phục được trái tim của chị.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 13.

Hiện tại, Mỹ Duyên sống hạnh phúc bên chồng và con trai. Trong mắt Mỹ Duyên, ông xã dù khó tính nhưng lại rất tâm lý khi luôn ủng hộ vợ hết mình trong sự nghiệp diễn xuất. Anh và con trai là khán giả thường xuyên đến sân khấu xem Mỹ Duyên diễn kịch.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 14.

Năm 2007, Mỹ Duyên được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vì những đóng góp cho nền điện ảnh nước nhà. Trước đó, chị được nhận rất nhiều giải thưởng danh giá như: "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất"…

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 15.

Mới đây, Mỹ Duyên khiến không ít khán giả bất ngờ khi trở lại với vai bà Ích trong “Cây táo nở hoa”. Đây là nhân vật khiến khán giả ghét nhiều hơn yêu. Chính người phụ nữ ấy đã góp phần gây ra những nguồn cơn vất vả của Ngọc và các em. Mỹ Duyên khắc họa hình ảnh người mẹ vô trách nhiệm, thích hưởng thụ và ham chơi. Không những thế, bà còn ăn mặc lòe loẹt, bao trai trẻ và chuyên vòi tiền các con.

Nhan sắc thời trẻ của người phụ nữ bị ghét nhất "Cây táo nở hoa" - Ảnh 16.

Vốn chuyên đóng những vai có số phận hoặc tính cách dịu dàng, nghiêm nghị trước đó cho nên khi vai bà Ích là một thử thách thú vị với NSƯT Mỹ Duyên. Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Với tôi, đây là vai diễn hay. Vai này có tính cách mà tôi chưa từng trải qua. Nó giúp khán giả có cách nhìn khác về tôi. Nhờ đạo diễn góp ý, tôi không bị lặp lại các nhân vật trước đây. Tôi muốn khán giả thấy được sự đa dạng của nhân vật lần này".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem