Nhật Bản lặng người trong phút tưởng niệm

Chủ nhật, ngày 11/03/2012 15:11 PM (GMT+7)
Dân Việt - Đúng 14h26’ hôm nay, 11.3 (giờ Tokyo), đất nước Nhật Bản cùng lặng người trong giây phút tưởng niệm hàng chục nghìn nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa kép động đất, sóng thần cách đây tròn một năm.
Bình luận 0

Tại thủ đô Tokyo, lễ tưởng niệm chính thức đã được tổ chức tại Nhà hát Quốc gia, với sự chủ trì của Nhật hoàng Akihito, Hoàng hậu Michiko và Thủ tướng Yoshihiko Noda.

img
 

Ngoài ra, còn có hàng trăm quan chức cấp cao Nhật Bản tham dự buổi lễ, thể hiện sự thương tiếc đối với các nạn nhân và chia sẻ nỗi đau với gia đình của họ.

Đúng 14h46’, tiếng chuông và kinh cầu nguyện cùng vang lên trên khắp xử sở mặt trời mọc. Đó là mong ước giản dị của những người còn sống, cầu chúc linh hồn những người đã khuất siêu thoát, thanh thản nơi thế giới bên kia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Yoshihiko Noda một lần nữa khẳng định quyết tâm của chính phủ trong công cuộc tái thiết đất nước, đem lại cho người dân một cuộc sống tốt đẹp và an toàn hơn trong tương lai.

Kế đến, Nhật hoàng Akihito - người vừa trải qua ca phẫu thuật tim hồi tháng trước, đọc bài diễn văn tưởng nhớ các nạn nhân động đất, sóng thần, đồng thời lên tiếng bày tỏ sự biết ơn đối với sự quan tâm, hỗ trợ, đoàn kết của cộng đồng quốc tế.

Không chỉ ở Tokyo, tại nhiều nơi trên đất nước Nhật Bản, các hoạt động tưởng niệm nạn nhân của vụ thảm họa kép năm 2011 đã diễn ra trong ít ngày qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem