Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Mặc dù Cơ đốc giáo tồn tại ở Nhật Bản, nhưng nó không mang tính lịch sử nặng nề như ở nhiều quốc gia phương Tây. Đây có lẽ là lý do vì sao quán Christon Café lại có thể tọa lạc ngay giữa lòng thành phố Nhật Bản.
Đúng như tên gọi của mình, toàn bộ không gian trong và bên ngoài của Christon Café được thiết kế và trang trí theo phong cách Gothic (một phong cách xuất hiện đầu tiên ở Pháp, thường gắn liền với thiết kế kiến trúc của nhà thờ, mang phong cách có phần man rợ và kinh dị).
Rất nhiều hình ảnh của Thiên Chúa giáo rải rác trong quán, từ tượng chúa Christ, các thiên thần, đức mẹ Maria đến những vật dụng quen thuộc trong nhà thờ Châu Âu cổ kính như thánh giá, kính màu, nến màu…
Trần nhà ở đây được thiết kế theo hình mái vòm, đèn chùm lấp lánh, rèm nhung xa hoa, mặt bàn bằng đá cẩm thạch và vàng lấp lánh, kính màu và bàn thờ gỗ bóng loáng khiến du khách như lạc vào một nhà thờ thời Trung cổ cách đây hàng thế kỷ.
Ngoài ra còn có một yếu tố Gothic phải kể đến đó chính là nhưng đầu thú lấp ló ở các góc, thực đơn có hình chữ thập và quan tài, nhạc organ phục vụ bữa ăn cho du khách. Các loại cocktail như "Little Devil" và "Joan of Arc" kèm với máy khuấy hình thánh giá độc đáo.
Diaomond Dining, công ty nhà hàng chịu trách nhiệm về một số quán cà phê nổi tiếng nhất Nhật Bản cho biết: "Chúng tôi đã thu thập các đồ cổ của Công giáo châu Âu và Nam Mỹ rồi vận chuyển chúng về Nhật Bản. Christon Café ban đầu là ở Osaka, nhưng sự nổi tiếng của nó đã khiến chúng tôi mở thêm chi nhánh tại hai địa điểm ở Tokyo và Fukuoka"
Christon Café đã trở thành một địa điểm nổi tiếng cho các buổi tụ tập "joshikai" dành cho phụ nữ, đặc biệt với những người theo phong cách Gothic. Sau giờ làm việc, Christon Café biến thành một hộp đêm náo nhiệt và cực kỳ cuộc nhiệt tại Nhật Bản.