Nhìn đi đâu

Thứ bảy, ngày 23/02/2013 18:59 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau những ngày xuân đẹp, CLB Gốc đa lại họp phiên năm mới. Cụ Lão nông cất giọng già làng hỏi:- Anh chị em làng ta lại ra đi “cứu nhà” cả rồi chứ bà con?
Bình luận 0

- Ai có việc thì đi, mất việc vẫn đang loay hoay ở nhà, chưa có định hướng. Có lẽ phải sắm con xe (chính chủ) để chạy chợ ra thành phố. Ngày làm chuyến rau củ quả còn hơn làm thợ khu công nghiệp.

- Em có thằng cháu họ làm vệ sĩ nhà hàng, thầu được rác vỏ chai, vỏ lon, 12 giờ đêm thồ một xe về quán trọ, tháng kiếm hơn chục triệu, bằng ở nhà làm ruộng cả năm.

- Ruộng đâu còn nhiều mà làm. Nhà tôi năm nay xoay sang trồng hoa, tết vừa qua “hoa cười, người khóc”. Đúng là “thấy người ăn khoai vác mai đi đào”. Chở ra Hà Nội làm sao địch nổi các làng hoa Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Tựu và hoa Hưng Yên bên kia sông Hồng. 30 tết chỉ còn cách đổ đi.

- Chả cứ nhà nông mới a-dua, dân Đà Lạt chuyên canh hoa còn đổ đi vì ế. Bây giờ nông dân cứ thấy ai làm ăn được thì theo, có thông tin, định hướng gì đâu. Liên kết ba nhà chủ yếu là làm lúa, nuôi trồng, chưa ai nói đến hoa hoét.

- Hoa của các ông vừa quê vừa xấu, ai chơi. Sao không trồng cây “ngũ quả” hay đào khủng, mai khủng bán hàng chục triệu, trăm triệu. Bán một con gà Đông Cảo bằng bán chục tấn lúa.

- Năm nay thế thôi, nếu hùa theo chắc sang năm lại sặc gạch như bưởi hồ lô ế. Mà nói lúa gặt từ trong năm, đến tuần này mới thu mua tạm trữ 1 triệu tấn cho mùa xuất khẩu 2013. Nông dân Nam Bộ làm gì có kho thóc vựa lúa bảo quản, chắc chắn chất lượng gạo xuất sẽ thấp, lại giá bèo.

- Có bèo mà ăn còn hơn nuôi lợn. Đã có tỉnh ở trong Nam đang tai xanh hàng nghìn con rồi.

- Các ông toàn nói chuyện làm ăn cò con. Phải nhìn vào vĩ mô, quy hoạch nông thôn mới, 7 năm nữa nước ta công nghiệp hoá rồi, không biết nông thôn sẽ hiện đại được gì đây?

- Tất nhiên là sẽ khang trang hơn, nhưng chưa chắc nồi cơm sẽ đầy hơn.

- Ước gì nông dân cũng được ăn lương cơ bản như các… giai cấp khác nhỉ? Chả phải lo chạy ăn từng vụ.

- Tỉnh táo lại đi, thử nhìn lại lịch sử các nông trường, HTX cao cấp xem bây giờ còn lại cái gì?

- Phải nhìn về phía trước, ngoái lại sau dễ bị sái cổ đấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem