Bao mùa xuân giữa đất trời
Con phải sống với cuộc đời thiếu cha
Đời nhân thế thật là chán ngán
Người với người mua bán đổi trao
Càng nhớ cha, nghẹn dâng trào
Khoan dung, độ lượng, thanh cao, hiền từ...
“Xấu đối xấu thêm hiềm khích mãi
Đem tốt kia đối lại là xong...”
Lời cha ấm mãi trong lòng
Kim ngân ngàn vạn cũng không sánh bằng
Sống nhân đạo, thẳng băng lời nói
Không hám danh cầu lợi vị thân
Gian lao khó nhọc muôn phần
Lương y - Từ mẫu... xa gần quản chi
Con đưa tiễn cha đi Nước Lạc
Lòng ngẩn ngơ, ngơ ngác làm sao
Nghẹn tiếng khóc, nghẹn tiếng gào
A di đà Phật, nuốt vào lệ tuôn
Cõi Sa bà, nhiều buồn hơn cả
Miền xa xăm nhớ quá cha ơi
Lớn rồi sao vẫn chơi vơi
Lớn nào cho hết tuổi đời làm con
Còn trời đất, còn nước non
Trong con nỗi nhớ vẫn còn nao nao
Đêm qua nhờ giấc chiêm bao
Con lại được sống thuở nào bên cha.
Lại Phú Thành
Vui lòng nhập nội dung bình luận.