Nhọc nhằn những nẻo mưu sinh của phận pê-đê

Thứ sáu, ngày 27/12/2013 07:21 AM (GMT+7)
Pê đê là tên gọi từ xưa nhằm chỉ những người sinh ra với cấu tạo sinh học là nam giới nhưng lại có những điệu bộ, cử chỉ, hành động như nữ giới. Tên gọi này trước đây còn bao hàm ý miệt thị đối với một bộ phận nhỏ những người có biểu hiện này.
Bình luận 0
Ngày nay, khoa học đã chứng minh họ không hề “bệnh hoạn” và gọi là người đồng tính, hay gay. Tuy nhiên, tên gọi pê đê vẫn không hề mất đi. Đơn giản, bởi pê đê dường như là ngôn ngữ để phân biệt thứ hạng trong giới gay: dành cho một bộ phận “bóng lộ”, xuất thân nghèo khó, địa vị xã hội thấp và mưu sinh bằng đủ mọi nghề.

Cuộc thi Men Style của pê đê
Cuộc thi Men Style của pê đê

Muôn nẻo mưu sinh

Công việc “có giá” và phổ biến nhất mà các pê đê yêu thích và ao ước chính là đi hát, đi diễn, làm MC hay đi nhảy cho các vũ đoàn. Khái niệm diễn, đi hát, đi nhảy hay làm dancer ở đây không phải trong giới showbiz. Thế giới thứ 3 có những sân khấu riêng và một hí trường showbiz riêng mà người tổ chức và khán giả chỉ quanh quẩn trong giới họ và một vài người thân bạn bè của họ. Nếu như showbiz có Việt Nam Next top model thì ngay lập tức thế giới thứ 3 cũng tung lần lượt các tập Next top Angle, mô phỏng y nguyên fomat của Nextop model. Rồi khi showbiz có các cuộc thi người đẹp thì thế giới thứ 3 cũng có Miss Angel, rồi Hoa hậu nam Vương…v.v… Đây chính là đất diễn của những pê đê “có sắc” và có tài.

Pê đê có thể là người chuyển giới, có thể là đàn ông chưa chuyển giới nhưng trang điểm, ăn vận giống phụ nữ. Cũng có những pê đê diện đồ nam tính nhưng giọng nói, cử chỉ, điệu bộ… đặc biệt là ứng xử… hệt như phụ nữ. Họ là những pê đê có chút nhan sắc và một ít năng khiếu trời ban nên được coi là những cá nhân có địa vị cao nhất trong giới pê đê.

Ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận pê đê thường đi hát đám ma, đám cưới, hát tại những quán cà phê hay quán bar hạng trung dành cho dân gay. Cũng tại những quán bar này, thường có sân khấu cho pê đê nhảy múa, thoát y, trình diễn thời trang hoặc diễn kịch.

Tại những đêm diễn này, người tỏa sáng nhất bao giờ cũng là MC và ca sĩ, diễn viên chính hoặc mẫu vedette. …Ánh hào quang của đời pê đê kể ra cũng nhọc nhằn chẳng khác kiếp tằm, bởi cát-sê cho mỗi đêm diễn chẳng đáng là bao, nếu so với một mẫu nam nghiệp dư chuyên diễn các show nhỏ, giá của pê đê chỉ bằng một nửa. Vì vậy mà họ xoay xở đủ nghề để tồn tại, để có tiền nuôi tình nhân và nuôi dưỡng đam mê với nghệ thuật.

T.H. - một pê đê được coi là có chút tiếng tăm trên các sàn diễn và có chút ít tên tuổi trên cộng đồng mạng - từng trả lời câu hỏi của một báo mạng: thu nhập từ những công việc gì, nói rằng: Công việc hiện tại của H. đa dạng lắm, cái nào kiếm ra thu nhập là H. đều làm, H. nhận chụp ảnh ngoại cảnh,quay phim, tối thì H. đi nhảy, múa cho vũ đoàn, rồi đi diễn hài, diễn kịch, H. còn đi đóng clip, MV cho ca sĩ với vai trò là diễn viên, rồi bây giờ còn làm thêm viết kịch bản, đạo diễn cho MV của ca sĩ…
Pê đê biểu diễn tiệc sinh  nhật
Pê đê biểu diễn tiệc sinh nhật

Cái nghề “tỏa sáng sân khấu” trong thế giới thứ 3 cũng thị phi chả kém showbiz. Cũng giành giật show, cũng “hiến thân”, cũng chơi xấu đồng nghiệp để được nổi tiếng và có thu nhập. Pê đê vốn là những người cực nhạy cảm, chỉ hơi ghen tị với nhau một chút là sẵn sàng cắt đứt quan hệ với nhau rồi đi la làng, nói xấu, hay đá xéo, dựng chuyện với người từng thân thiết với mình.
Có chuyện 1 phóng viên báo nọ mới hôm trước phỏng vấn một cặp diễn ăn ý, hôm sau đề nghị cả hai chụp một bộ ảnh để lên bài, đã nhận được câu trả lời: "Em xóa số con ấy rồi, nó xấu chơi lắm, chị đừng chụp nó…".

Top 2 trong danh sách hỗn độn các công việc mà các pê đê đã và đang làm chính là những công việc liên quan đến làm đẹp như make up, làm nail dạo. Họ không đủ tiền mở tiệm nên chọn cách hành nghề tự do, đến tận nhà khách hàng để phục vụ. Cũng chính vì vậy, họ mất giá hơn so với những người có tiệm và thường thì khách hàng của họ là người trong giới. Nếu như 1 gay làm nghề make up tự do có thu nhập lên đến 10 triệu đồng/1 tháng từ việc make up cô dâu hay make up cho mẫu để chụp hình, thì thu nhập của pê đê chỉ bằng 2/3 thậm chí chỉ bằng một nửa.

Nghề make up hay làm nail chỉ đắt hàng khi vào mùa, hết mùa cưới hay vào mùa đông, make up và nail thường ế ẩm. Công việc giống như đi câu: được ăn cả, ngã về không, thu nhập rất bấp bênh, khiến họ phải xoay một lúc đủ nghề để kiếm sống.

Trong hai công việc trên, ranh giới giữa làm nghề và đi khách chỉ vênh nhau một sợi tóc. Giống như showbiz, một số pê đê đắt show trên sân khấu bao nhiêu thì cũng đắt show với các “đại gia” bấy nhiêu. Một số pê đê sau nhiều lần đi khách còn trở thành má mì môi giới, “tạo điều kiện” cho đàn em có thêm thu nhập. Tất nhiên giá đi khách của họ không thể cao ngất ngưởng như các hoa hậu, người mẫu được báo chí nêu tên nhưng cũng đủ để trang trải cơm ăn áo mặc, phấn son và những buổi shoping nho nhỏ.

Một số pê đê hết thời hoặc kém nhan sắc chọn cách đứng đường vẫy khách hoặc lên mạng tìm bạn tình. Cái giá sau một cuộc mây mưa đôi khi chỉ là một bữa ăn sáng, một tặng phẩm ít giá trị, chưa kể, một số pê đê đi khách còn bị lừa lấy mất tài sản cá nhân, bị đánh đập, bạo hành… đành ngậm đắng nuốt cay mà không dám trình báo.

Quan hệ tình dục đồng giới vốn đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, lại theo cái nghiệp kinh doanh vốn tự có sẽ khiến pê đê tiêu phí sức khỏe nhanh chóng, đặc biệt với những pê đê đã qua phẫu thuật chuyển giới. Vật vờ giữa nhập nhoạng sáng tối đèn đường để mưu sinh, lại mang thân phận đặc biệt, dường như tương lai của họ cũng mịt mờ, xa tít như con đường hun hút, nhập nhoạng ánh đèn nơi họ vẫn đứng hằng đêm.

Và những ngộ nhận về nghề

Khi internet phát triển với tốc độ như vũ bão cũng là khi mọi chiêu trò nhằm nổi tiếng trên đám đông ảo được dịp “xổ lồng”. Cộng đồng mạng cũng bắt đầu xuất hiện một số hot blogger của những pê đê làm công việc “tỏa sáng sân khấu” hoặc của một số miss đoạt giải trong các cuộc thi nhan sắc dành cho người trong giới. Họ ảo tưởng rằng mình cũng là sao như ai, nên cũng phải chú ý hình ảnh và phát ngôn như một sao thực sự trước công chúng.

Cuộc thi Next top model của pê đê.
Cuộc thi Next top model của pê đê

Một chàng ca sĩ, diễn viên, người mẫu có được hơn 1.000 lượt follow trên trang cá nhân, mỗi khi đi hát đám ma, đám cưới, hội nghị về thường lên trang cá nhân tung ảnh kèm status đại loại: Hôm nay đi show mệt quá trời, nhưng vui, khán giả chật kín… hoặc ngủ sớm, giữ gìn nhan sắc mai còn đi show, chúc cả nhà ngủ ngon nha… Dưới mỗi status có đến vài chục comment tung hô, ngưỡng mộ của người trong giới dành cho chủ nhân. Những tràng pháo tay ảo như vậy, vô tình trở thành liều thuốc độc tiếp sức cho căn bệnh ảo tưởng ngày một trở nên trầm kha.

Bắt kịp với trào lưu làm clip tung mạng để nổi tiếng, một số pê đê cũng mày mò cách quay, dựng, rồi tụ tập một nhóm làm clip tung mạng với ước mong câu like, hút view, để trở nên nổi tiếng, để có những hợp đồng đóng phim, quảng cáo… như ai. Để ý những clip hút view và có nội dung thu hút trên mạng hiện nay, một số đạo diễn và ê-kíp của những tác phẩm đó, đều có vấn đề về giới tính, nhưng họ khác pê đê ở chỗ clip của họ có nội dung khúc chiết, hài hước, ăn theo thời sự nóng bỏng và đánh đúng tâm lý giới trẻ.

Có lẽ thấy người trong giới thành công, các pê đê cũng học theo mà không biết rằng clip của họ nội dung dài dòng, lan man, ham tự sự và thể hiện bản thân khiến người xem thấy mệt mỏi. Loạt clip nói về tình bạn đồng tính, rồi MV ca nhạc, clip những show diễn được tung lên mạng của T.H. cũng phần nào đánh dấu sự có mặt của anh chàng này với khát khao được lấn sân vào showbiz. Trong khi clip của các nhóm khác bùng nổ ầm ầm thì nhóm của T.H. gần như vẫn giậm chân tại chỗ và không ghi được dấu ấn với làng giải trí mặc dù cậu rất chịu khó tung tác phẩm của mình lên mạng.

Những nỗ lực này chỉ giúp cậu có thêm công việc mà cậu gọi là viết kịch bản, đạo diễn cho MV của ca sĩ…, phần lớn là người trong giới.

Clip nóng hổi của T.H. mang tên kênh truyền thông của riêng cậu vừa được tung ra mới đây, dù được cậu lên cả báo mạng quảng bá, dường như không mang lại thành công vang dội như cậu tưởng tượng… Trả lời cho câu hỏi “có nuôi tham vọng trở thành người nổi tiếng” của một báo điện tử, T. H. ngay lập tức khẳng định rằng: “Thật sự thì đối với rất nhiều bạn, T.H. cũng có thể coi là "nổi tiếng, là người của công chúng" rồi đó chứ! Các bạn hay vào Facebook của H. comments rồi trách móc rằng: nổi tiếng chảnh quá, người của công chúng sao bấm like hoài mà không chịu trả lời…". Chỉ thích được khen, ảo tưởng, và tài năng có hạn… khiến họ chỉ có thể xưng danh với người trong giới mà không tiến thêm được bước nào vào ngành giải trí.

Pê đê không xấu, những tham vọng dấn thân và khẳng định bản thân của họ đáng được cổ vũ. Có những pê đê từng là miss nọ, miss kia, nhưng họ chọn cách sống bình yên với một công việc phù hợp, họ giữ được một lý lịch sạch bởi họ biết hài lòng. Chỉ có một bộ phận pê đê ưa hào nhoáng và ảo tưởng về bản thân, với những phát ngôn và hành động khiến cho dư luận lên tiếng và khiến cho nỗ lực cải thiện cái nhìn của cộng đồng về thế giới thứ 3 gặp phải trở ngại không đáng có.
Ngọc Mỹ (Dòng Đời) (Ngọc Mỹ (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem