Lao xe vào rào chắn
Theo tờ Guardian của Anh quốc, năm 2009, cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo đã lao chiếc Ferrari 599 màu đỏ mới toanh vào rào chắn trên quốc lộ A538 Wilmslow Road, gần thành phố Manchester.
Chiếc xe trị giá khoảng 300 nghìn Euro đã bị tan nát toàn bộ phần đầu, còn Ronaldo được một phen hú hồn. Chiếc xe sau đó đã được Ronaldo rao bán.
Tan vỡ giấc mơ
Tháng 9.2011, con tàu không gian do CEO của Amazon là Jeff Bezos bỏ vốn đầu tư đã bị tai nạn trong chuyến bay thử.
Các nhân viên điều hành dưới mặt đất không thể liên lạc với tàu và không thể điều khiển nó. Bezos có giấc mơ lớn là phát triển một phương tiện cho du lịch không gian nhưng rất tiếc điều đó vẫn chưa thể trở thành hiện thực .
Titanic suýt tái hiện
Tỷ phú khai khoáng người Australia, ông Clive Palmer, đã trở nên nổi tiếng sau khi công bố kế hoạch tái dựng con tàu Titanic. Tuy nhiên, ông cũng là người từng suýt đánh chìm chiếc du thuyền của mình.
Theo tờ Daily Telegraph, chiếc du thuyền Maximus có giá 5,3 triệu USD của ông đã bị mất điện và gần như va phải một vách đá ở ngoài khơi Queensland.
Đập phá Lamborghini
Một tỷ phú người Trung Quốc đã nổi cơn lôi đình với chiếc Lamborghini Gallardo mới mua được 6 tháng. Sau khi liên lạc với CEO Lamborghini không được, vị tỷ phú này đã ức chế tới mức cho người lấy búa tạ đập nát siêu xe ngay ở nơi công cộng.
Tại Trung Quốc, giá một chiếc Lamborghini Gallardo từ 529.000 USD đến 757.000 USD.
Phá kỷ lục bằng phá tàu
Ông trùm âm nhạc Richard Branson đã phá hủy chiếc tàu cao tốc của mình trong khi cố gắng để phá vỡ một kỷ lục thế giới. Năm 1985, Branson đã định phá kỷ lục về thời gian băng qua Đại Tây Dương bằng con tàu cao tốc Virgin Atlantic Challenger.
Kết quả con tàu này đã bị lật. Mặc dù tới nay nguyên nhân khiến tàu bị lật vẫn chưa rõ, nhưng thiệt hại khi đó của Branson không hề nhỏ .
Lỡ tay đi ngay tiền triệu
Năm 2006, Steve Wynn, CEO của tổ hợp sòng bài và nghỉ dưỡng Wynn Resorts, đồng ý bán lại bức kiệt tác Le Reve của danh họa Picasso cho Steve Cohen với giá 139 triệu USD.
Thương vụ gần tới phút chót, thì bất ngờ Wynn thúc cùi chỏ vào bức tranh, làm thủng một lỗ to. Wynn đã phải chi cả đống tiền để sửa bức tranh và mãi tới gần đây mới bán được cho người mua cũ là Cohen .
Dâng xe cho trộm
Vào một ngày của năm 2010, nam diễn viên truyền hình Mỹ Charlie Sheen trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Anh cho xe vào gara mà không khóa cửa. Kết quả chiếc xe đã không cánh mà bay.
Sau đó không lâu, các nhà chức trách đã tìm được chiếc Mercedes Benz bị mất cắp ở chân một vách đá gần Mulholland Drive trong tình trạng “nát như tương”.
Nhầm dầu thành xăng
Ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea Roman Abramovich đã nổi cơn tam bành sau khi chiếc du thuyền sang trọng của gia đình ông bị đổ nhầm loại xăng lúc neo đậu tại Malta để chuẩn bị cho kỳ nghỉ.
Chi phí đổ đầy xăng cho chiếc du thuyền Pelorus này vào khoảng 120.000 bảng Anh (214.000 USD) trong khi chi phí xúc bình xăng tốn ít nhất... 1 triệu bảng .
Lỗi tại chim bồ nông
Một chú bồ nông bị quy trách nhiệm khiến một tài xế rối trí nên đã lao chiếc xe trị giá hơn 1 triệu USD xuống hồ nước mặn ở Galveston County, Texas (Mỹ). Người lái xe không bị thương và từ chối cho biết họ tên, nhưng kể lại rằng con chim lớn làm anh bị giật mình.
Theo tờ Galveston County Daily News, động cơ của siêu xe triệu đô kêu ùng ục khoảng 15 phút trước khi chết hẳn.
Hại mình hại người
Triệu phú người Italy, Roberto Parli, đã điều khiển một chiếc McLaren SLR trên đường phố Thụy Sỹ trong tình trạng say rượu. Parli đã gây ra một vụ tai nạn liên hoàn nhưng không chịu dừng lại.
Cuối cùng khi chiếc xe bốc hỏa, Parli mới chịu nhảy ra. Tuy nhiên khi ra ngoài, Parli còn hét toáng lên, "tôi là một triệu phú. Tôi sẽ bồi thường tất cả. Tôi không quan tâm”.
Theo VnEconomy
Vui lòng nhập nội dung bình luận.