Bước qua tuổi thất thập cổ lai hy, lẽ ra bà Nguyễn Phi Phái, thương binh hạng 4/4 (sinh sống tại phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, TP Hà Nội) phải được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, thế nhưng bà vẫn lấy việc giúp đỡ những người khuyết tật làm niềm vui, niềm hạnh phúc.
Ước mơ của người dân xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng đã thành hiện thực. Thấy nụ cười, niềm hạnh phúc của người dân, chính quyền địa phương vô cùng trân trọng sự giúp đỡ đặc biệt của Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ.
Sau 1 tháng từ ngày Báo NTNN/Điện tử Dân Việt và các nhà tài trợ trao 60.000.000 đồng tới gia đình chị Bùi Thị Lan (thôn Đồng Tâm, xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), ngôi nhà gia đình chị ước mơ sắp được hoàn thiện.
Trường Trung học cơ sở (THCS) Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông chính thức được khánh thành trong niềm hạnh phúc và hân hoan của toàn thể giáo viên, phụ huynh và các em học sinh.
Hà Nội quả thực là chốn xô bồ và nhộn nhịp! Cứ cỡ từ 7-8h sáng, trong mọi ngóc ngách phố phường, từng dòng xe chen chúc, hối hả thay nhau nhích từng chút một mong kiếm tìm cho mình một chút khoảng trống hiếm hoi.
Ông Phạm Ngọc Toàn (Hàng Quạt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã 40 năm gắn bó với nghề khắc dấu gỗ thủ công. Ông luôn tâm huyết giữ gìn nghề truyền thống của gia đình, từng ngày bảo tồn những giá trị văn hóa đất Hà thành xưa.
Những câu chuyện của bố về sự quan tâm cùng những cử chỉ đặc biệt của cụ bà bán cốm gần nơi bố trọ như là một phần kỷ niệm để bố vơi bớt nỗi nhớ bà nội, vơi bớt nỗi nhớ nhà nơi có người vợ luôn tảo tần thay bố chăm lo đàn con thơ để bố yên tâm học tập.
Theo Minh Hằng, tháng 6 tới không còn là tháng của riêng cô. Tháng 6 vừa là ngày kỷ niệm Minh Hằng và bạn trai tròn 6 năm 6 tháng bên nhau, vừa là thời điểm cả hai sẽ về chung một nhà.