Ninh Dương Lan Ngọc tạo dáng gợi cảm bên một tòa nhà, kể về tình huống dở khóc dở cười: “Chụp lẹ rồi về đó chứ bảo vệ đuổi quá trời. Tội bé không?”. Mặc dù bị nhân viên bảo vệ liên tục đuổi, nữ diễn viên vẫn kịp tạo ra vài bức hình đẹp.
Ngô Kiến Huy khoe đồ ăn được gửi tặng, không quên trách móc quản lý: “Giá như có người quản lý tâm lý như vậy! Quản lý mình thì… đi phim 1 tháng xuất hiện 1 lần, đau chứ!”.
Diệu Nhi tố người chị thân thiết Ngọc Trinh chơi ăn gian: “Người gì mà chơi ăn gian thấy sợ luôn à”.
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh triết lý: “Có những người trở nên gắn bó, có những người nhạt nhòa dần khỏi thế giới của mình. Có người trân trọng giữ bên mình, có người chôn sâu trong tim, thỉnh thoảng uống cốc trà chiều, nhớ lại những chuyện đã qua, vậy là đủ”.
Lệ Quyên khẳng định chẳng có điều gì đơn giản: “Hãy nói xem trong cuộc sống này, điều gì là đơn giản? Không một điều gì cả!”.
Hồ Quang Hiếu khuyên mọi người đừng hối tiếc quá khứ theo cách độc, hài: “Cái nắng của ngày hôm qua không thể nào phơi khô quần áo của ngày hôm nay, cũng đừng lo lắng cho tương lai. Chỉ cần sống tốt cho hiện tại là đủ rồi! Nếu yêu em là sai thì ngày mai anh sẽ yêu người khác”.
S.T Sơn Thạch đúc kết được vài bài học cực “lầy” sau khi trải qua nhiều “sóng gió”: “Trải qua bao nhiêu thứ trong đời, anh đã đúc kết cho mình được vài thứ. Đôi lúc không nên nhìn trực diện người khác quá lâu, vì làm vậy người ta lại mê mình thì khổ”.
Erik quyết chung tình: “Người ta hay nói thay bồ như thay áo. Nhưng vì em, anh quyết định ở dơ”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.