Nói chuyện quá to khi nhậu, bị teen đánh chết

Thứ hai, ngày 08/08/2011 22:14 PM (GMT+7)
Cậu thiếu niên 16 tuổi vác dao chém một người, dùng gạch đập chết một người chỉ vì họ nói chuyện to quá.
Bình luận 0

Chuyện khó tin này xảy ra lúc 23h ngày 6.8, tại ấp An Hiệp, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, Tiền Giang.

Sau khi nhậu tới bến, Phạm Huỳnh Chí Linh (SN 1995, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè) dùng dao chém Nguyễn Văn Cơ (SN 1961, trú cùng địa phương) do khó chịu trong người khi thấy ông Cơ nói chuyện lớn tiếng.

Ông Lê Văn Sáu (SN 1957) thấy vậy lao vào căn ngăn. Không những không tỉnh ngộ, Linh còn vớ ngay hòn gạch đập thẳng vào đầu ông Sáu khiến ông tử vong sau đó.

Công an huyện Cái Bè đã bắt Linh để điều tra, xử lý.

Theo ANTĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem