Nỗi đau biến dạng mặt của một thanh niên nghèo

Thứ ba, ngày 20/03/2012 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh Võ Tiến (23 tuổi) con ông Võ Là (48 tuổi) và bà Nguyễn Thị Trường (48 tuổi) ở tổ 6, thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn (Quảng Nam) đang chịu đựng nỗi đau dai dẳng, âm ỉ là biến dạng khuôn mặt.
Bình luận 0

Khi còn tuổi thiếu niên, Tiến đã phát bệnh khối u vùng mặt (u xơ thần kinh biến dạng nửa mặt). Khuôn mặt của Tiến ngày càng biến dạng rõ nét, lan rộng khắp vùng mặt, khiến anh đau buốt, tê cứng đến khó thở. Từ trước đến nay, Tiến đã 3 lần phẫu thuật và nhiều lần chuyển viện để chạy chữa và điều trị bệnh, gần đây nhất anh được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội).

Hiện tại bệnh tật của anh nặng hơn, vùng mặt phát triển to dần che lấp mắt, miệng lệch khiến mắt bên phải của anh không nhìn thấy, ăn uống rất khó khăn. Nhà Tiến nghèo, cha mẹ làm nông nghiệp. Qua nhiều lần phẫu thuật và chuyển viện cho Tiến, gia đình phải vay mượn hơn 50 triệu đồng.

Rất mong các cơ quan, đoàn thể, cá nhân giúp đỡ, chia sẻ nỗi đau bệnh tật của anh Tiến. Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay- 13 Thuỵ Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tây Hồ (Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem