Nông dân Quảng Bình ra đồng ngày đầu năm, kỳ vọng mùa vụ bội thu

Trần Anh Thứ hai, ngày 02/01/2023 14:10 PM (GMT+7)
Trong giá rét những ngày đầu năm 2023, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình miệt mài ra đồng gieo cấy vụ đông xuân. Người dân đều kỳ vọng, vụ mùa này sẽ bội thu để bù lại tiền phân bón, giống lúa tăng cao và có của ăn của để.
Bình luận 0

Clip: Nông dân Quảng Bình chia sẻ mong muốn cho vụ mùa mới năm 2023.

Ghi nhận của PV Dân Việt, trên cánh đồng ở các xã Đức Ninh, Nghĩa Ninh... (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), người dân dậy từ sớm đi ra đồng để gieo trồng cho kịp mùa vụ. Dưới tiết trời giá rét, bà con phải đeo ủng, mặc nhiều áo ấm và trùm kín mặt nhằm giữ ấm cho cơ thể.

Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét ngày đầu năm, kỳ vọng mùa vụ bội thu - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thảo (ở xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang làm đất cho thửa ruộng cạnh nhà để gieo trồng vụ đông - xuân. Ảnh: TA

Đang cặm cụi làm đất ở thửa ruộng sát nhà, bà Nguyễn Thị Thảo (56 tuổi, ở xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết: "Rét quá nhưng phải cố gắng ra đồng để làm cho kịp vụ đông - xuân. Năm nay, giá phân bón, giống lúa cao quá khiến nông dân gặp khó. Mong rằng vụ này sẽ bội thu để bù lại và còn có của ăn của để".

Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét ngày đầu năm, kỳ vọng mùa vụ bội thu - Ảnh 3.

Ông Lê Văn Phụ (ở xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) dắt trâu ra đồng để bừa, gieo vụ đông xuân. Ảnh: TA

Dắt trâu ra đồng để bừa, gieo vụ lúa đông xuân, ông Lê Văn Phụ (62 tuổi, ở xã Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) thở dài nói: "Nhà tôi làm 1 mẫu ruộng, những năm trước được mùa còn có của để dành nhưng đến nay tiền phân bón, giống lúa tăng cao tôi lo rằng làm không đủ bù chi, đó là chưa kể công sức mình bỏ ra".

Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét ngày đầu năm, kỳ vọng mùa vụ bội thu - Ảnh 4.

Bà Đào Thị Hiển (ở xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) rắc giống xuống ruộng gieo trồng vụ lúa mới. Ảnh: TA

"Bước sang năm 2023, tôi mong các cấp, các ngành cần xem xét bình ổn giá phân bón, giống lúa để giúp người nông dân giảm bớt chi phí sản xuất, chứ như này nông dân không còn mặn mà với ruộng lúa nữa", ông Phụ chia sẻ.

Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét ngày đầu năm, kỳ vọng mùa vụ bội thu - Ảnh 5.

Dưới tiết trời giá rét, người dân vẫn miệt mài ra đồng làm đất để gieo trồng vụ đông- xuân. Ảnh: TA

Còn bà Đào Thị Hiển (60 tuổi, ở xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho hay: "Tôi mong năm 2023, ruộng lúa của bà con nông dân đều phát triển tốt, không bị sâu bệnh, đặc biệt, không có bão, lũ lớn xảy ra để cuối vụ, nông dân ra đồng gặt lúa trĩu hạt, mang đầy thóc về nhà".

Nông dân Quảng Bình ra đồng trong giá rét ngày đầu năm, kỳ vọng mùa vụ bội thu - Ảnh 6.

Trên cánh đồng ở TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) rất đông bà con đang gieo trồng vụ lúa đông xuân. Ảnh: TA

Ông Lê Xuân Tứ - Chi Cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Bình, cho biết: "Vụ đông - xuân năm nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện gieo cấy 29.500 ha theo kế hoạch. Lịch gieo cấy bắt đầu từ cuối tháng 12/2022 và kết thúc vào thời gian đầu tháng 2/2023. Hiện nay, thời tiết mưa, rét kéo dài nên bà con nông dân phải tranh thủ đội mưa rét đi gieo sạ để đảm bảo thời vụ".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem