NSƯT Lê Vi: “Bão Yagi đi qua, mẹ Lê Mai vẫn lặng lẽ ngồi chứng kiến bao thăng trầm của Hà Nội”

Mộc Cầm Chủ nhật, ngày 08/09/2024 15:36 PM (GMT+7)
Mới đây, NSƯT Lê Vi đã có những tâm sự xúc động về mẹ của mình là NSƯT Lê Mai. Đăng kèm dòng trạng thái này là hình ảnh NSƯT Lê Mai ngồi lặng lẽ nhìn phố phường ngổn ngang sau bão Yagi.
Bình luận 0

NSƯT Lê Vi tâm sự: "Mẹ tôi sinh ra ở Hải Phòng nhưng hầu như cả cuộc đời mẹ lại gắn bó với mảnh đất Hà Nội. Đến nỗi, không ít người "đóng đinh", cho mẹ là "gái Hà thành" chứ chưa bao giờ mẹ "nhận vơ".

Ngược lại, mẹ luôn tự hào về gốc gác của mình, nhờ sinh ra trong một gia đình gia phong có tiếng tại đất Cảng với bố là nhà giáo, nhà thơ, nhà viết kịch Lê Đại Thanh và mẹ là Đinh Ngọc Anh xuất thân trong gia đình tư sản, là kịch sĩ tài hoa có tiếng thời bấy giờ… (Bà Đinh Ngọc Anh từng là diễn viên kịch trong đoàn kịch Gió Biển của chồng mình - Lê Đại Thanh).

NSƯT Lê Vi: “Bão Yagi đi qua, mẹ Lê Mai vẫn lặng lẽ ngồi chứng kiến bao thăng trầm của Hà Nội” - Ảnh 1.

NSƯT Lê Mai ngồi lặng lẽ nhìn phố phường ngổn ngang sau cơn bão. Ảnh: FBNV

Mẹ lên Hà Nội theo nghiệp sân khấu khi mới 17 tuổi, từ những năm 1950. Mẹ yêu và lấy bố là (trai Hà Nội gốc) khi mới đôi mươi và gắn bó với Hà Nội cho đến bây giờ.

Có thể nhờ hoàn cảnh như vậy đã tạo nên mẹ với tố chất một người phụ nữ mạnh mẽ mà nhân hậu, luôn sống chân thật, ngay thẳng, không biết cúi đầu. Số phận đã ưu ái cho mẹ thừa hưởng cùng lúc những tinh hoa kết nên từ hai mảnh đất gắn liền với cuộc đời mình.

Cuộc đời mẹ trải qua biết bao sóng gió nhưng mẹ vẫn còn đây, trụ vững như một biểu tượng lịch sử Hà Nội. Mẹ vẫn gắn bó với con phố Phan Đình Phùng với ba hàng cây cổ thụ ngạo nghễ, hiên ngang đón bão. Ngoài kia cơn bão vừa đi qua, để lại những ngổn ngang, tơi bời…

Mẹ tôi vẫn ngồi đây lặng lẽ, chứng kiến những thăng trầm của Hà Nội như vừa xem lại những thước phim cuộc đời mình, vừa xót xa, vừa tự hào… Ngoài kia, dù không ít cây xanh bị bật gốc nhưng vẫn còn những cây cổ thụ rất kiên cường, trụ vững sau cơn bão tố vô cùng khốc liệt. Hà Nội hiện hữu trong tôi gắn liền với hình ảnh mẹ - Một người mẹ nhân hậu!".

NSƯT Lê Vi: “Bão Yagi đi qua, mẹ Lê Mai vẫn lặng lẽ ngồi chứng kiến bao thăng trầm của Hà Nội” - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Lê Vi vẫn thường về thăm mẹ, hai chị và người thân. Ảnh: FBNV

NSƯT Lê Mai từng hoạt động trong Đoàn kịch Trung ương, sau đó về công tác tại Đoàn kịch Hà Nội (nay là Nhà hát Kịch Hà Nội). Bà từng tham gia các vở: "Chuyện những người du kích", "Đồng mía", "Đêm tháng bảy", "Hà Nội đầu năm 46", "Tiền tuyến gọi"… Bà từng góp mặt trong các phim: "Bà nội không thích ăn Pizza", "Nếp nhà"… Bà nghỉ hưu theo chế độ năm 1982 và được phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú năm 2023.

NSƯT Lê Mai gặp gỡ và nên duyên với NSND Trần Tiến khi họ cùng công tác ở Đoàn Kịch nói Trung ương. Cả hai có với nhau 3 người con gái đều là các nghệ sĩ nổi tiếng là: NSƯT Lê Vân, NSND Lê Khanh và NSƯT Lê Vi. Vì cuộc sống thời bao cấp nhiều khó khăn, gánh nặng kinh tế đè nén lên vai khiến tình cảm vợ chồng dần phai nhạt. Năm 1970, hai người ly hôn, khi ấy NSƯT Lê Mai chỉ mới hơn 30 tuổi và cô con gái út Lê Vi mới được 3 tuổi.

NSƯT Lê Vi luôn nhớ thương mẹ, nhớ thương Hà Nội

Lê Vi bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ bé. Nữ nghệ sĩ gắn bó với nghệ thuật múa và âm nhạc. Ngoài ra, nghệ sĩ Lê Vi cũng ghi dấu ấn với 4 bộ phim: "Truyện cổ tích cho tuổi 17", "Cây bạch đàn vô danh", "Đèn vàng" và "Hai phía chân trời".

NSƯT Lê Vi yêu mến múa và dành trọn tình yêu cho bộ môn nghệ thuật này. Đến tận khi lấy chồng, Lê Vi vẫn một lòng dành cho múa. Tình duyên đến với Lê Vi rất nhẹ nhàng, nữ nghệ sĩ kết hôn với chính người thuê nhà của bố mẹ.

Cyril Lapointe - chồng Lê Vi đến Hà Nội nghiên cứu về hội họa và công tác tại Viện Viễn Đông bác cổ. Anh chính là "ông Tây" đã thuê nhà của gia đình NSƯT Lê Vân mà Lê Vân có nhắc tới trong cuốn tự truyện "Lê Vân, yêu và sống".

NSƯT Lê Vi: “Bão Yagi đi qua, mẹ Lê Mai vẫn lặng lẽ ngồi chứng kiến bao thăng trầm của Hà Nội” - Ảnh 3.

Ba chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi. Ảnh: FBNV

Khi còn ở Việt Nam, Cyril Lapointe mở phòng tranh nhưng công việc kinh doanh không thuận lợi. Đến lúc Lê Vi mang thai đứa con thứ hai, họ quyết định sang Pháp. Anh tìm được việc làm ổn định làm việc trong ngành bất động sản, xây biệt thự 250m2, ở một khu phố du lịch của Pháp thành phố Amboise, cách Paris chừng 200km. 

Từ khi có nhà riêng, năm nào vợ chồng Lê Vi cũng đều đón nghệ sĩ Lê Mai sang chơi. Sau chuyến đi dài ngày trở về, NSƯT Lê Mai đều rất khen con rể. Trong mắt bà, Cyril Lapointe là một người tốt bụng, kính trọng gia đình bên vợ và yêu quý vợ con hết mực.

NSƯT Lê Vi vẫn thỉnh thoảng về nước thăm gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Trước đây, chị vẫn có nhà ở Việt Nam - nơi ấy lưu dấu tất cả kỷ niệm đẹp đẽ trong nghề của chị và chồng. Tổ ấm ấy vẫn được mẹ chị - NSƯT Lê Mai thuê người chăm sóc dọn dẹp chu đáo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem