Nụ cười hiếm, vẻ mặt lạ các bị cáo vụ "32.000 bánh heroin"

Thứ bảy, ngày 04/01/2014 21:29 PM (GMT+7)
Được xác định đã vận chuyển 2.690 bánh heroin, trong phiên tòa sáng nay (4.1) tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Nguyễn Duy Thắng cảm thấy rất đau khổ khi đẩy người em gái vào con đường phạm tội. Tuy nhiên, sau đó y lại nở một nụ cười hiếm rất tươi...
Bình luận 0


img Nhìn thấy em gái bước lên vành móng ngựa, bị cáo Nguyễn Duy Thắng cảm thấy rất đau khổ.
img
img Tuy nhiên, Thắng đã bật cười rất tươi khi nghe các bị cáo khác nói về việc chạy tội nhờ ông tướng Cục 2 "rởm".
img Chân dung ông tướng Cục 2 "rởm" Nguyễn Hồng Gian (bị truy tố về tội "Chạy án").
img Bị cáo Trang vác bụng bầu trả lời HĐXX trước vành móng ngựa.
img Hai bị cáo cười nói với nhau trên đường dẫn giải về nhà tạm giam.
img Nhiều bị cáo cố ngoái lại phía sau tìm kiếm người thân đứng ngoài cổng.
img
img
img Người thân các bị cáo cũng mong ngóng.
Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem