Ở Bạc Liêu có một nông dân tên To, bây giờ ông đang lo việc gì mà khiến cả xã nể phục?

Hoàng Hạnh Thứ sáu, ngày 31/05/2024 05:50 AM (GMT+7)
“Xuất thân từ gia đình thuần nông, tôi hiểu đất đai đối với người nông dân quý báo như thế nào, nhưng vì sự nghiệp phát triển chung của quê hương, mình phải làm điều gì đó cho làng xã ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Phan Minh To, 70 tuổi, ấp Lộ Xe A, (xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ.
Bình luận 0

Đây là những lời bộc bạch mà ông Phan Minh To (70 tuổi, ngụ ấp Lộ Xe A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) nói với khách khi mở đầu câu chuyện.

Ở xã Vĩnh Lộc A, khi nói về người có những việc làm tử tế, người ta sẽ nghĩ ngay đến ông Phan Minh To, vì ông không tiếc công, tiếc của khi hiến hàng nghìn m2 đất trị giá hàng tỷ đồng cho Nhà nước xây dựng nhiều công trình công cộng tại địa phương.

Ở Bạc Liêu có một nông dân tên To, bây giờ ông đang lo việc gì mà khiến cả xã nể phục?- Ảnh 1.

Ông Phan Minh To (bên phải) chỉ tay về phần đất mà minh mới quyết định hiến cho Nhà nước xây dựng công trình công cộng phục vụ quê hương đất nước. Ảnh: Nam Nam

Ông To bảo rằng, gia đình ông không phải diện giàu có hay dư giả tiền bạc, nhưng ông không phải suy nghĩ gì khi Nhà nước vận động hiến đất xây dựng các công trình phục vụ chung cho bà con như: xây dựng nhà văn hóa ấp, xây cầu, làm đường nông thôn…

Chỉ tay về con đường khang trang sạch đẹp vừa mới được Nhà nước đầu tư xây dựng chưa lâu, ông Nguyễn Văn Tôn - hàng xóm của ông To cho biết, con đường này được hình thành sau khi ông To tự nguyện hiến đất để mở rộng đường.

Theo ông Tôn, trước đây con đường nhỏ hẹp và nằm cạnh sông nên thường xuyên xảy ra sạt lở. Có những hôm trời mưa, học sinh đi học qua con đường bị té. 

"Thấy cảnh khó khăn của các cháu học sinh nói riêng và bà con trong ấp nói chung khi phải sử dụng con đường này, ông To đã hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng con đường kiên cố bằng bê tông", ông Tôn nói trong niềm thán phục người hàng xóm của mình.

Ở Bạc Liêu có một nông dân tên To, bây giờ ông đang lo việc gì mà khiến cả xã nể phục?- Ảnh 2.

Cầu Đỏ - Bến Luông tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân Bạc Liêu đang trong giai đoạn hoàn thành khi được gia đình ông To hiến đất. Ảnh: Nam Nam

Nói về việc làm của mình, ông To bảo rằng đối với người nông dân thì đất đai là quý giá nhất, nhưng khi thấy mọi người phải chịu khổ cực khi tham gia giao thông trên con đường nhỏ hẹp, lại tìm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, nên ông quyết định làm cái gì đó để giúp cho làng quê xanh sạch đẹp hơn, vừa giúp cho người dân đi lại dễ dàng.

"Nghĩ vậy nên khi địa phương kêu gọi hiến đất mở đường, gia đình tôi thấy trách nhiệm của mình với quê hương nên đã đồng ý ngay mà không yêu cầu được hỗ trợ bất cứ điều gì", ông To chia sẻ.

UBND xã Vĩnh Lộc A cho biết, năm 2022 ông To đã hiến khoảng 400m2 đất để mở đường, và hơn 200m2 xây dựng Nhà văn hóa ấp Lộ Xe A. 

Đáng nói là khi huyện Hồng Dân có chủ trương đầu tư xây dựng một cây cầu mới để thông tuyến đường Cầu Đỏ - Bến Luông (xã Vĩnh Lộc A), mới đây, ông To lại tự nguyện hiến thêm đất. Và nhờ có được mặt bằng sớm thông thoáng, địa phương đã triển khai xây dựng cầu mới kiên cố được nhanh chóng.

Ông To cho biết, mới đây, ông còn hiến thêm 300m2 đất nhằm hưởng ứng chiến dịch làm đường giao thông nông thôn - thủy lợi, thủy nông nội đồng mùa khô năm 2024 để chính quyền xã mở rộng tuyến lộ nông thôn dài hơn 1.200 m ở địa phương. Hiện, tuyến đường này đã được trải bê tông kiên cố bằng phẳng, rộng rãi, thông thoáng.

Nói về tấm gương của ông To, ông Trần Văn Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, những việc làm của ông To là nghĩa cử đẹp, là tấm gương tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ngoài hiến đất, gia đình ông To còn góp sức, góp kinh phí để cùng chính quyền trực tiếp làm đường, xây cầu, hay các công trình công cộng khác phục vụ chung cho quê hương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem