Ông bố lái xe hơn 400.000km tìm con bị bắt cóc 18 năm

Thứ năm, ngày 02/04/2015 08:59 AM (GMT+7)
Đã 18 năm kể từ khi con trai bị bắt cóc nhưng Gangtang, cha của cậu bé, vẫn không từ bỏ hy vọng tìm thấy người con trai.
Bình luận 0

Vào sáng ngày 21.9.1997, Guo Gangtang, 27 tuổi, rời nhà đi làm việc tại một khu mỏ gần nhà như thường lệ. Ngôi nhà của anh lúc đó nằm ở thành phố Liêu Thành, thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Con trai anh Guo Zhen lúc đó mới chỉ 2 tuổi đang chơi ở ngay trước nhà.

Khi Guo Gangtang đi làm về, anh không tìm thấy con trai mình đâu. Cậu bé đã bị bắt cóc.

18 năm qua, Guo Gangtang đã lái xe đi tìm con trai khắp nơi. Thế nhưng đến nay anh vẫn chưa tìm thấy con.

img

img

18 năm qua, Gangtang đã lái xe đi khắp nơi, vượt hơn 400.000 km để đi tìm con trai bị bắt cóc.

Kể từ khi con trai bị bắt cóc, gia đình anh không bao giờ chụp ảnh chung. Anh cho biết, tất cả chờ Guo Zhen trở về mới có thể chụp ảnh chung được.

Gangtang cho hay, anh lo lắng nhất là căn nhà cũ của gia đình đã bị phá bỏ. Nếu con trai anh trở về thì khó mà nhận ra được nhà mình.

imgimg

Kể từ khi con trai mất tích, gia đình anh chưa chụp một tấm ảnh nào chung.

18 năm có vẻ như là một khoảng thời gian quá dài để Gagtang tìm lại con, thế nhưng đã có những câu chuyện kỳ diệu xảy ra. Đó là vào năm 2013, một chàng trai đã tìm lại nhà mình ở Tứ Xuyên nhờ Google Maps sau 23 năm mất tích.

Đầu tháng này, một nam thanh niên khác cũng ở Tứ Xuyên trở về đoàn tụ với gia đình sau 25 năm bị bắt cóc.

Mong rằng, điều kỳ diệu cũng sẽ đến với gia đình Gangtang, để anh có thể thực hiện được ước nguyện gia đình chụp một tấm ảnh chung khi có đầy đủ các thành viên.

Hạ Vy (Người đưa tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem