• (Dân Việt) - Đầu năm làm ăn cái gì cũng trái các bác ạ. Vùng ta có thuỷ điện xả lũ đủ nước cấy, Tây Nguyên khô hạn, hết nước, có nơi nông dân phải chặn cả sông để lấy nước.
  • "Ai hỏi tôi cũng nói thật, chả có gì phải xấu hổ cả. Tôi khẳng định với chú là tôi đã uống nước tiểu của tôi hơn năm nay rồi. Nước tiểu đã cứu mạng tôi đấy", chị Vòng cười tủm.
  • (Dân Việt) - Chỉ 48 năm trên dương thế nhưng Nguyễn Huy Tưởng để lại một gia tài văn chương đồ sộ và một trái tim yêu lịch sử mãnh liệt. Suốt một đời, ông đã truyền tình yêu ấy cho bao thế hệ người đọc...
  • (Dân Việt) - Phản hồi của độc giả về cam kết của Bộ trưởng Đinh La Thăng trước Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
  • (Dân Việt) - Nơi tập trung của PV thể thao Việt Nam tại Jakarta là khách sạn Keuangan. Hôm qua, vừa tới đó, tôi giật mình khi nhận ra người quen, đó là anh Nguyễn Chí Thành -CĐV ở Gia Lâm, Hà Nội cùng hơn chục người bạn.
  • Dân Việt - Dường như trong cơn gió đêm đầu hè đất Hà Nội, những người bất hạnh đã trót dành trọn tâm hồn cho "Quỷ đỏ" Manchester United dễ đồng cảm với nhau hơn...
  • (Dân Việt) -Mấy bác ủng hộ nạn nhân sóng thần Nhật Bản bao nhiêu nhể?
  • Sao bây giờ nhiều người bị "sét đánh" thế không biết. Có người một tháng trời mà bị "sét đánh" đến mấy lần thì còn gì là người ngợm. Mà đã dính "sét" thì kiểu gì cũng bị hất văng vào nhà nghỉ. Khổ thật.
  • (Dân Việt) - Việt Nam vào bán kết AFF Cup 2010, cổ động viên của đội bóng luôn dành cho người hâm mộ sự bất ngờ này vừa la hét vừa khóc như mưa khắp đường Hà Nội...