Phạm Phương Thảo: “Sau 24 năm ca hát, tôi là người giàu có và không hề cô đơn”

Hà Tùng Long Thứ hai, ngày 25/04/2022 11:41 AM (GMT+7)
Phạm Phương Thảo chia sẻ, sau 24 năm ca hát, tôi có nhà để ở, xe ô tô để đi, có gia đình luôn đồng hành trong cuộc sống, bạn bè đồng nghiệp yêu thương không cho phép cô chịu cô đơn một phút nào.
Bình luận 0

Tối 24/4, "Con đường âm nhạc" - NSƯT Phạm Phương Thảo đã diễn ra đầy thăng hoa tại Cung Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) với không một ghế trống. Trong hơn 90 phút của chương trình, nghệ sĩ gốc xứ Nghệ đã nói lên được "khúc tâm tình" xuyên suốt là tình yêu và lòng biết ơn của mình đối với khán giả và car những tâm tư của người sáng tạo luôn trăn trở mà dạt dào cảm xúc, chan chứa tình yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống này.

Phạm Phương Thảo: “Sau 24 năm ca hát, tôi là người giàu có và không hề cô đơn phút nào” - Ảnh 1.

Con đường âm nhạc của Phạm Phương Thảo đã được hiện một cách sống động trong đêm 24/4. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Chọn "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" (Nguyễn Văn Tý) mở đầu đêm nhạc, Phạm Phương Thảo muốn người yêu nhạc cảm nhận được tình cảm cũng như sự thay đổi trong giọng hát của cô. Đây chính là ca khúc đã giúp Phạm Phương Thảo ghi dấu ấn tại Sao Mai 2003 giúp cô giành giải "Ca sĩ được yêu thích nhất do khán giả bình chọn".

Nhắc về kỷ niệm đáng nhớ ở Sao Mai, Phạm Phương Thảo cho biết: "Tôi có một giấc mơ rất tuyệt vời khi đến với giải Sao Mai tại Quảng Ninh đó là mơ mình được giải ca sĩ đươc yêu thích nhất. Khi đó BTC còn chưa công bố là có giải này.

Đến chung kết xếp hạng, BTC công bố giải thưởng này và tôi thấy rất tự tin vì mình đã mơ giấc mơ đó, tôi gọi điện về cho mẹ bảo: "Mẹ ơi! Con sẽ được giải thưởng là ca sĩ được yêu thích nhất". Mẹ nói với tôi: "Nếu con được thì đó là giải thưởng tuyệt vời nhất, khán giả bình chọn con sẽ yêu thương đồng hành cùng con trong suốt chặng đường nghệ thuât". 

Và điều đó đã trở thành hiện thực khi đêm chung kết xếp hạng, tôi được xướng tên. Lúc đó tôi đứng yên, không biết hiện thực hay đang lẫn lộn với giấc mơ, mãi đến khi mọi người giục tôi mới tỉnh ra để bước lên sân khấu".

img
img

Phạm Phương Thảo "sắc như dao cau, mềm như lụa" với những ca khúc vừa lạ, vừa quen. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Sau 20 năm, vẫn là một chất giọng cao, khỏe, trong… nhưng giọng ca xứ Nghệ đã đằm, sắc, đậm sự trải nghiệm. Phạm Phương Thảo đang ở độ chín của người đàn bà và cả ở giọng hát. Nghe nữ nữ nghệ sĩ hát "Bài ca thống nhất", "Nguyên vẹn trong tim anh" thấy được cả sự chất chứa tình cảm lẫn kỹ thuật điêu luyện.

Chương trình diễn ra vào dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), Phạm Phương Thảo muốn thể hiện hai ca khúc này như một lời biết ơn những chiến thắng vĩ đại của ông cha, của toàn dân tộc.

"Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh" là ca khúc gắn với tên tuổi Phạm Phương Thảo. Ca khúc gần như được sinh ra để dành cho cô. Nữ ca sĩ đã dành trọn tâm tình để giãi bày tình cảm với quê hương Hà Tĩnh và nói thay những người con Hà Tĩnh những suy nghĩ, tình cảm của họ.

Phạm Phương Thảo: “Sau 24 năm ca hát, tôi là người giàu có và không hề cô đơn phút nào” - Ảnh 3.

Phạm Phương Thảo xuất hiện trong đêm nhạc của mình vừa với vai trò ca sĩ, vừa là nhạc sĩ. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Nếu phần đầu chương trình tái hiện con đường âm nhạc của ca sĩ Phạm Phương Thảo thì phần 2 lại khắc họa chân dung một nữ nhạc sĩ đa tài, không ngại khó khi dấn thân vào con đường sáng tác âm nhạc mang âm hưởng dân gian. Những sáng tác mà Phạm Phương Thảo đưa vào chương trình nhằm khắc hoạ một chân dung "nhạc sĩ Phạm Phương Thảo" đem đến rất nhiều xúc cảm cho khán giả và cả sự ngưỡng mộ đối với một người sáng tác trẻ.

Trong chương trình, diva Thanh Lam đã dành những lời khen chân tình đến Phạm Phương Thảo rằng, sáng tác của nữ ca sĩ rất hay, rất Việt Nam. Vẻ đẹp Việt Nam ở các sáng tác của Phạm Phương Thảo không chỉ ở các chất liệu âm nhạc truyền thống mà còn khéo léo đưa vào những nét đẹp văn hoá, phong tục tập quán thân thuộc… mà người Việt nào cũng thấy gần gũi với mình. Đó là những câu đồng dao, những câu ru à ơi thân thương…

Phạm Phương Thảo: “Sau 24 năm ca hát, tôi là người giàu có và không hề cô đơn phút nào” - Ảnh 4.

Thanh Lam - Trọng Tấn "phiêu" hết mình trong các ca khúc của Phạm Phương Thảo. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Chính vì thế, nên sau khi hát "À ơi ngày thơ", Thanh Lam – Trọng Tấn đã cùng hoà giọng lại cho khán giả một câu tưởng như rất bình thường nhưng hai nghệ sĩ lại thấy rất "đắt" trong ca khúc, đó là câu "à ơi" khiến khán giả như được trở về ngày thơ ấu. Với "À ơi ngày thơ", Phạm Phương Thảo cho biết, đây là bài hát cô dành dành tặng cha mẹ, người thân của mình như lời biết ơn đối với họ.

Cùng với "À ơi ngày thơ", Thanh Lam, Trọng Tấn cũng thể hiện những sáng tác tiêu biểu của Phạm Phương Thảo. "Ơn mẹ thiên nhiên" với chất giọng tenor của Trọng Tấn cho khán giả thấy cách nhìn nhận, suy nghĩ sâu sắc trong thế giới quan Phạm Phương Thảo.

Phạm Phương Thảo: “Sau 24 năm ca hát, tôi là người giàu có và không hề cô đơn phút nào” - Ảnh 5.

Thanh Lam - Phạm Phương Thảo - Trọng Tấn hòa giọng "À ơi ngày thơ". Ảnh: Hòa Nguyễn.

Trong khi đó Thanh Lam lại khiến cả khán phòng bùng nổ với "Hát đồng dao" – ca khúc táo bạo, tiêu biểu cho nhân sinh quan của nữ nghệ sĩ sinh năm 1982. Những ca từ sắc hơn dao như "cô em áo ướt ngửa mình ra phơi" có lẽ chỉ có ở sáng tác của Phạm Phương Thảo và quả thật khó có ai thể hiện hợp hơn Thanh Lam, một cá tính nồng nàn, bốc lửa trong âm nhạc Việt Nam.

Phạm Phương Thảo nhận mình giàu có và không hề cô đơn

Phạm Phương Thảo chia sẻ, cô gửi gắm tác phẩm đến hai người đàn anh, đàn chị là khách mời của chương trình, bởi Thanh Lam, Trọng Tấn là đồng nghiệp trong nghề nhưng cũng có thể xem như người thân, luôn yêu thương cô vô điều kiện.

Khi MC Mỹ Vân bày tỏ thắc mắc về việc Phạm Phương Thảo nhận mình là người giàu có, nữ nghệ sĩ thoải mái cho biết, cô tự hào mình là người giàu có vì sau 24 năm ca hát có nhà để ở, xe ô tô để đi, có gia đình luôn đồng hành trong cuộc sống, bạn bè đồng nghiệp yêu thương không cho phép cô chịu cô đơn một phút nào.

Phạm Phương Thảo: “Sau 24 năm ca hát, tôi là người giàu có và không hề cô đơn phút nào” - Ảnh 6.

Phạm Phương Thảo giao lưu cùng khán giả qua phần dẫn dắt của MC Mỹ Vân. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Phần 3 của chương trình tiếp tục là một điểm nhấn với một "nhạc sĩ Phạm Phương Thảo" đầy cá tính, ấn tượng và riêng có. Lần này, Phạm Phương Thảo không trình diễn "Gái Nghệ"- sáng tác đầu tay của mình mà ca khúc đã được chuyển thể sang nghệ thuật múa bởi bàn tay biên đạo NSND Phạm Anh Phương, chuyển soạn âm nhạc Cao Xuân Dũng. 

Sự kết hợp hài hòa giữa giọng ca Phạm Phương Thảo và phần múa khi "sắc như dao" khi "mềm như lụa" khiến khán giả trầm trồ, dành những tràng vỗ tay tán thưởng rất lớn.

Kết thúc chương trình, Phạm Phương Thảo khiến khán giả ra về mà không thể ngừng nghĩ về cô khi lần đầu tiên trình diễn sáng tác mới "Tài sắc đa đoan". Ca khúc về người phụ nữ tài sắc nhưng trầm nổi đường trần, duyên tình và dù có bất cứ sự đa đoan nào vẫn vô cùng kiêu hãnh trước cuộc đời này.

img
img

Phạm Phương Thảo đã để lại nhiều dấu ấn và nhiều xúc cảm trong đêm nhạc của riêng mình. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Phạm Phương Thảo cũng thừa nhận: "Tôi có thế giới nội tâm cuồn cuộn đôi khi rất khó kiểm soát. Tôi biết ơn ông trời vì thế giới nội tâm đó giúp tôi không ngừng thăng hoa, cống hiến trong nghệ thuật. Có người bảo tôi yếu đuối, lãng mạn; có người lại bảo đáo để, đanh đá. Phạm Phương Thảo ngày hôm nay càng lãng mạn hơn, muốn dâng hiến hơn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem