Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Trước vụ việc này, chúng tôi khá sốc và chịu áp lực rất lớn về tâm lý, nhất là sau khi tòa sơ thẩm kết án tử hình đối với chồng chúng tôi. Chúng tôi mong dư luận hiểu rõ, có cái nhìn đúng và khách quan về vụ án này" - bà Phạm Thị Mai Phương (vợ Dương Chí Dũng) và bà Ngô Thị Vân (vợ Mai Văn Phúc) đã nói như vậy trước phiên xử phúc thẩm vụ án sai phạm ở Vinalines.
Nói về mối quan hệ giữa Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc, cả hai bà vợ đều biết họ mâu thuẫn, không ưu gì nhau. Chính bị cáo Dũng và Phúc cũng đã nói điều này ở phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên khi hai người chồng cùng bị tuyên án tử hình, hai bà vợ từ chỗ không quen biết đã trở nên gần gũi, thường xuyên liên lạc với nhau.
Bà Phương cho biết, gia đình bà đã được tạo điều kiện vào trại thăm Dương Chí Dũng 2 lần. "Nhìn chung sức khỏe của chồng tôi tốt. Ở trong đó anh ấy vẫn được đọc báo, nghe đài nên vẫn biết được tình hình thời sự bên ngoài" - bà Phương nói.