Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chiều 19.10, ông Nguyễn Văn Chính, ngụ ấp Tân Quảng Đông, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, Cà Mau cho biết, cách đây vài ngày ông cải tạo lại vuông tôm thì phát hiện một bộ xương khổng lồ, rất lạ. Thấy vậy, người nhà ông nhặt từng mảnh xương đem vào lập miếu thờ cúng.
Bộ xương ông Chính phát hiện khi dào ao nuôi tôm |
Ông Nguyễn Văn Hận, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Việt Khái xác nhận thông tin về bộ xương khổng lồ mà gia đình ông Chính tìm được là có thật. Cánh xe ôm đồn thổi nên mấy ngày qua có rất nhiều người tụ tập về nhà ông Chính để xem, gây mất an ninh trật tự địa phương. Chính quyền địa phương giải thích với người dân rằng đây chỉ là bộ xương của cá voi.
Nhiều người lớn tuổi tại địa phương cho biết, vuông tôm nhà ông Chính nằm cách bờ biển Gò Công khoảng 3 km, hơn nữa đây là vùng đất bồi lắng qua hàng năm. Bộ xương lạ mà ông Chính phát hiện có thể cá voi bị “lụy” trôi dạt vào bờ bị phù sa bồi lắng và được chôn sâu dưới lòng đất hàng chục năm trước.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.