Tội ác "biến thái" làm rúng động điện ảnh Hàn ra sao?

Anh Vũ Thứ ba, ngày 26/07/2022 06:08 AM (GMT+7)
Tội phạm biến thái đã không còn xa lạ với xã hội Hàn Quốc. Khi được đưa lên màn ảnh, chúng gây khó chịu và ám ảnh ra sao với khán giả?
Bình luận 0

Phim Hope

Bộ phim có lẽ đã quen thuộc và cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Phim cũng dựa trên một vụ án ấu dâm có thật ở Hàn Quốc năm 2008. Nạn nhân là cô bé Na Young, 8 tuổi. Na Young bị một người đàn ông tên Jo Doo Soon (57 tuổi) bắt cóc và cưỡng hiếp trong nhà vệ sinh công cộng.

Tội ác "biến thái" làm rúng động điện ảnh Hàn ra sao? - Ảnh 1.

Hope vẫn là bộ phim quen thuộc khi bàn luận đến tội ác của những kẻ biến thái. Ảnh: NS

Cô gái đã phải trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn, những tổn thương về thể xác được hiện lên khiến ai cũng phải phẫn nộ trước hành động của Jo Doo Soon. Lo sợ tinh trùng của mình sẽ được tìm thấy trong âm đạo của Na Young, ông ta đã dùng ống thông cống để vệ sinh vùng kín của bé gái, gây tổn thương buồng trứng. Thậm chí, trực tràng và hậu môn bị tổn thương nghiêm trọng khiến Na Young phải phẫu thuật cắt bỏ đại tràng trong suốt quãng đời còn lại và vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ.

Cuối cùng, sau những tổn thương, đúng như cái tên Hy vọng (Hope), Na Young được chữa lành bởi nỗ lực không ngừng của cha mẹ cùng tình yêu thương của mọi người xung quanh.

Kẻ phạm tội Jo Doo Yoon phải chịu mức án 12 năm tù. Trước khi Jo được phóng thích, hơn 5.500 đơn kiện công khai liên quan đến tên này đã được đệ trình trên trang web Cheong Wa Dae trong 3 năm qua. Hầu hết kêu gọi chính phủ tống giam vĩnh viễn hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của hắn. Dĩ nhiên, ảnh hưởng hay tác động của bộ phim Hope đến chiến dịch này là rất lớn.

Hiện, Jo Doo Soon có quyền tự do đi lại, nhưng phải chịu các quy tắc quản chế nghiêm ngặt bao gồm đeo vòng chân điện tử có hỗ trợ GPS trong vòng 7 năm. Địa chỉ và thông tin cá nhân của ông ta cũng sẽ được công khai trên trang web của chính phủ trong 5 năm.

Phim Cyber Hell: Exposing an Internet Horror

Tội ác "biến thái" làm rúng động điện ảnh Hàn ra sao? - Ảnh 2.

Phim đem đến cái nhìn tổng quan về Vụ án Phòng chat thứ N. Ảnh: Paper Writer

Vụ án "Phòng chat thứ N" từng gây chấn động Hàn Quốc năm 2020, khiến toàn thể người dân không khỏi bị sốc và cảm thấy căm phẫn khi tội ác tình dục tại Hàn Quốc đã lên tới đỉnh điểm của sự tàn bạo, nhất là phụ nữ bị coi như "cỏ rác" và là nô lệ cho những gã đàn ông biến thái thỏa mãn thú tính. Mọi tội ác được bắt nguồn từ Cho Joo Bin - một thanh niên khoảng 24 tuổi, phạm tội từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020 trước khi bị cảnh sát bắt vào tháng 3 năm 2020. Cho Joo Bin bị truy tố vào tháng 4/2020 vì điều hành đường dây phạm pháp cùng với 38 đồng phạm.

Chúng tiến hành đe dọa, cưỡng ép 74 nạn nhân nữ (trong đó có 16 trẻ vị thành niên) quay các video với nội dung khiêu dâm. Các đoạn phim này sau đó được bán cho những thành viên của Baksabang - một phòng chat trên ứng dụng telegram. Gã này cũng bị buộc tội che giấu 108 triệu won tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Hồi tháng 5, Netflix đã tung ra phim tài liệu điều tra mang tên Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (Vạch trần địa ngục số: Phòng chat thứ N), khiến khán giả có thêm nhiều cái nhìn đa chiều về vụ kỳ án này.

Thủ đoạn của hắn liên tục được vạch trần qua các đoạn tin nhắn dụ dỗ nạn nhân, đánh vào tâm lý những cô gái trẻ còn ngây dại hay cần tiền để trang trải cuộc sống. Bằng âm mưu tinh vi cùng chiêu trò công nghệ, Baska ngay lập tức đánh cắp được thông tin cá nhân của họ, tiến hành đe dọa và ép họ trở thành nô lệ tình dục qua mạng, quay những video tự hành hạ bản thân để tung lên "Phòng chat thứ N", thu tiền bất chính từ những kẻ biến thái.

Kinh tởm hơn, còn có những nạn nhân đang là học sinh tiểu học cũng bị ép làm nô lệ. Dĩ nhiên, bộ phim không thể nào đưa ra trực tiếp những điều này mà thể hiện chúng qua những hình vẽ trừu tượng, hay những trường đoạn mang tính ẩn dụ cao, càng khiến không khí phim về sau khá ngột ngạt và căng thẳng.

Phim 2037

Tội ác "biến thái" làm rúng động điện ảnh Hàn ra sao? - Ảnh 3.

2037 hay Điều ước cuối của tù nhân 2037 là câu chuyện xoay quanh cô gái trẻ bất hạnh Yoon Yeong. Ở tuổi 19, thay vì cắp sách đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa, Yoon Yeong phải nỗ lực hết mình để đi làm thêm kiếm tiền. Khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và người mẹ khiếm thính, Yoon Yeong đặt mục tiêu thi đỗ kỳ thi công chức lên trên hết.

Trớ trêu thay, một biến cố khủng khiếp xảy ra, biến Yoon Yeong từ nạn nhân đáng thương trở thành kẻ giết người. Trước đó một ngày nọ, cô gặp tai nạn và bị cưỡng hiếp bởi đồng nghiệp của mẹ cô, người mà cô vô tình xuống tay sau khi anh nghe hắn đe dọa sẽ lợi dụng mẹ cô.

Điều gây rúng động nhất ở 2037, chính là lỗ hổng của luật pháp Hàn Quốc tiếp tục được các nhà làm phim khai thác triệt để, khi một nạn nhân đáng thương bị kết tội chỉ vì bảo vệ chính mình khỏi tên biến thái.

Dù vậy, 2037 lại muốn thể hiện góc nhìn tích cực khi các nhân vật tràn ngập tinh thần lạc quan và nghị lực phi thường. Khán giả sẽ không chỉ quặn lòng cho số phận đáng thương của nữ chính Yoon Yeong, mà có lẽ sẽ còn rơi nước mắt trước tình mẫu tử, tình chị em, tình người đầy dịu dàng và thật trong trẻo. Ở nơi tưởng chừng như tối tăm, lạnh lẽo nhất; ở nơi tưởng chừng như chạm đáy của nỗi đau, vẫn còn những tia sáng tuy nhỏ nhoi mà rực rỡ, dẫn lối ta đến một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn.

Trên trang Asian Wiki, phim được khán giả ưu ái chấm phim 82/100 điểm, cùng lời nhận xét: "Tôi thực sự thích bộ phim này, nó làm cho tôi khóc và tôi cảm thấy như có lỗi với nhân vật chính. Tôi thích câu chuyện, bối cảnh và dàn diễn viên, mỗi người trong số họ đều cho thấy kỹ năng diễn xuất tuyệt vời như thế nào. Bộ phim khiến tôi gợi nhớ đế tác phẩm kinh điển Điều ước ở phòng giam số 7".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem