Phim "Trúng số" được cử đi dự giải Oscar 2016

Hà Thu Thứ tư, ngày 30/09/2015 07:43 AM (GMT+7)
Bộ phim của đạo diễn Dustin Nguyễn sẽ tranh giải ở hạng mục “Phim nói tiếng nước ngoài”.
Bình luận 0

Cục điện ảnh cho biết đã nhận được thư của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ - AMPAS mời Việt Nam gửi 1 phim truyện điện ảnh đại diện cho Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Oscar “Phim nói tiếng nước ngoài” lần thứ 88 - năm 2016 (tổ chức vào tháng 3.2016 tại Los Angeles, Mỹ). Đến thời hết thời hạn đăng ký (10.9.2015), Cục Điện ảnh nhận được 9 hồ sơ đăng ký dự tuyển chọn phim tham dự vòng sơ tuyển Giải thưởng Oscars phim nói tiếng nước ngoài lần thứ 88.

img

Cảnh trong phim “Trúng số” của đạo diễn Dustin Nguyễn.   Ảnh: T.L          

Ngày 14.9, Bộ VHTTDL đã quyết định thành lập hội đồng, đứng đầu là Thứ trưởng Vương Duy Biên, các thành viên gồm các nhà quản lý, nghệ sĩ điện ảnh có uy tín, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Hợp tác quốc tế và Hội Điện ảnh Việt Nam để xét duyệt các hồ sơ. Kết quả, bộ phim “Trúng số” (do Công ty TNHH Vùng trời mơ ước DBS sản xuất) là bộ phim đạt điểm trung bình cao nhất - trên 9,0 điểm.

Phim “Trúng số” ra mắt khán giả vào dịp tết 2015, kể về số phận ông Tư Phi- người vừa ở tù ra, bên cạnh đó là các nhân vật như cô Út Thơm bán vé số chuyên lo chuyện thiên hạ; anh Tư Nghĩa lái xe ba gác chỉ ham mua vé số và… ăn hột vịt lộn, sống vui vẻ cùng cô vợ đanh đá; bé Hường “nữ hoàng thẩm mỹ” đang đi tìm cơ hội đổi đời… Mỗi nhân vật đều có một số phận riêng, vẫn tưởng sẽ yên bình cho đến khi… ông Tư Phi trúng số độc đắc. Từ đây, số phận của họ đã rẽ đi một hướng khác mà ít nhiều đều liên quan đến nhau.

Cười cũng nhiều và khóc cũng không ít, “Trúng số” là câu chuyện giản dị về tình người, mang thông điệp tích cực về cuộc sống. Phim có sự tham gia diễn xuất của Chí Tài trong vai Tư Phi và các diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Thu Trang, Kim Xuân, Tấn Beo… Bối cảnh phim là miền quê sông nước Nam Bộ phù hợp với một câu chuyện hài hước ý nhị, nhẹ nhàng và sâu sắc. 

Đạo diễn Dustin Nguyễn cho biết: “Tôi làm phim “Trúng số” chỉ mong khi xem xong, khán giả sẽ có niềm tin về lòng tốt của con người. Từ đầu, tôi và êkip đã quyết định đi theo cảm xúc của mình với câu chuyện thật của cô Phạm Thị Lành- người bán vé số bán chịu cho một một bác xích lô, nhưng khi biết những tờ vé số đó trúng giải độc đắc đã trả toàn bộ rất sòng phẳng cho người mua”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem