Phố Hàng Mã "ngày đêm không ngủ" rực rỡ trước thềm Trung Thu

Vân Anh Chủ nhật, ngày 04/09/2022 15:27 PM (GMT+7)
Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Trung thu nhưng không khí trên phố Hàng Mã đã vô cùng nhộn nhịp, con phố như được khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ màu sắc, đỏ, vàng...
Bình luận 0

Phố Hàng Mã rực rỡ trước dịp Trung Thu. Thực hiện: Vân Anh.

Phố Hàng Mã trong lòng phố cổ

Phố Hàng Mã chạy từ ngã tư Hàng Đường đến phố Phùng Hưng dài 339 m, thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - là một trong những con phố buôn bán điển hình của Hà Nội xưa và nay. 


Phố Hàng Mã "ngày đêm không ngủ" rực rỡ trước thềm Trung Thu - Ảnh 2.

Người dân, du khách đổ về phố Hàng Mã tham quan, chơi dịp trước thềm Trung Thu. Ảnh: N.Đ.

Trước đây, phố Hàng Mã nằm trên địa phận hai thôn Vĩnh Hạnh và Yên Phú thuộc tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương. 

Hai thôn này nằm cách nhau bởi con sông Tô Lịch (Sông Tô Lịch ngày đó còn thông với sông Hồng). Sau này, đoạn sông Tô Lịch thông ra sông Hồng bị lấp đi, 2 thôn Vĩnh Hạnh và Yên Phú sát nhập lại, và từ đó có khu phố Hàng Mã đến tận bây giờ.

 Phố Hàng Mã "ngày đêm không ngủ" rực rỡ trước thềm Trung Thu - Ảnh 1.

Phố Hàng Mã chạy từ ngã tư Hàng Đường đến phố Phùng Hưng dài 339 m, thuộc phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - là một trong những con phố buôn bán điển hình của Hà Nội thu hút rất nhiều khách cả trong nước lẫn ngoài nước đến mỗi khi dịp lễ. Ảnh: Vân Anh.

Tên Hàng Mã không phải tự nhiên mà có. Hàng Mã là tên một trong 36 phố cổ, nên sau cái tên "Hàng" đều bắt đầu với một nghề nhất định. 

Đối với Hàng Mã, trước kia, đây là khu chuyên sản xuất và buôn bán giấy tiền vàng cúng lễ, các đồ chơi, đồ trang trí bằng giấy,… lâu dần nơi đây dần trở thành một phố nghề truyền thống nổi tiếng và thu hút rất nhiều khách cả trong nước lẫn ngoài nước đến mỗi khi dịp lễ.

Từ xa xưa, phố Hàng Mã đã là một con phố có hoạt động kinh doanh, buôn bán đặc trưng, đặc sắc, luôn tạo được dấu ấn cho mỗi người đi qua nơi đây. 

Đặc biệt, vào dịp Tết Trung Thu, hoạt động kinh doanh ở đây luôn đông đúc và nhộn nhịp tiếng người mua kẻ bán, gần như toàn bộ khu phố trở thành một chợ bán đồ chơi, đồ trang trí với đầy đủ các mẫu mã. 

Từ những chiếc chong chóng làm thô sơ bằng giấy màu và tre, đến những chiếc đèn lồng, mặt nạ, con thú rực rỡ sắc màu,… Phố Hàng Mã là con phố nhiều màu sắc nhất khu phố cổ Hà Nội, không thể lẫn vào đâu được.

 Phố Hàng Mã "ngày đêm không ngủ" rực rỡ trước thềm Trung Thu - Ảnh 2.

Những ánh đèn đỏ, vàng phát ra từ những món đồ chơi khiến cho con phố này tràn ngập ánh sáng, tràn ngập không khí lễ tết, làm lòng người qua đường càng náo nức, xốn xang hơn. Ảnh: Vân Anh.

Theo ông Nguyễn Quốc Thanh (50 tuổi), từ khi còn nhỏ ông đã được bố mẹ cho ra phố Hàng Mã chơi vào các dịp lễ, Tết. Cũng bởi vậy, bản thân ông cũng không nắm được chính xác phố Hàng Mã hình thành từ khi nào.

"Tôi chỉ biết rằng, nơi đây có nghề thủ công truyền thống làm đồ mã dùng cho công việc cúng lễ và đồ trang trí bằng giấy. Trải qua thời gian, đến nay khu phố cổ này ngày càng sầm uất, được nhiều người dân, du khách đến mua sắm tham quan vào mỗi dịp lễ, Tết", ông Thanh nói.

Phố Hàng Mã "nhuộm đỏ" trước thềm Trung Thu

So với vẻ ảm đạm của những năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh thì năm nay bầu không khí nhộn nhịp lại bao trọn cả khu phố Hàng Mã. Các tiểu thương trưng bày đa dạng mặt hàng bày bán dành cho mọi lứa tuổi. Tuy nhiều mặt hàng đồ chơi không quá mới mẻ nhưng tất cả để được trang trí bắt mắt du khách nghé thăm nơi đây.

 Phố Hàng Mã "ngày đêm không ngủ" rực rỡ trước thềm Trung Thu - Ảnh 3.

Các mặt hàng bày bán tại con phố này vô cùng đa dạng, phong phú. Để sở hữu chúng du khách phải bỏ ra số tiền với mức giá dao động từ 10.000- 100.000 đồng.Ảnh: Vân Anh.

Vào những ngày lễ, Hàng Mã như "không ngủ" bởi vào buổi tối, nơi đây luôn sáng rực ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng xinh xắn với đủ những hình thù. Ban ngày đã đẹp, ban đêm còn đẹp hơn vạn lần. 

Những ánh đèn đỏ, vàng phát ra từ những món đồ chơi khiến cho con phố này tràn ngập ánh sáng, tràn ngập không khí lễ tết, làm lòng người qua đường càng náo nức, xốn xang hơn.

Đến phố Hàng Mã thật không khó để bắt gặp mọi người xúng xính áo quần nở nụ cười thật tươi để lưu giữ những tấm ảnh checkin siêu đẹp mà không phải bất cứ nơi đâu cũng có được.

Chị Nguyễn Thị Hiền (20 tuổi), một du khách có mặt tại phố Hàng Mã chia sẻ: "Ngày thường tôi không hay qua đây, chỉ những dịp lễ tết như: Tết Nguyên Đán, Tết Trung Thu, Lễ Giáng sinh tôi mới có dịp ghé qua đây để tận hưởng không khí tấp nập dòng người và không quên sắm cho mình vài món đồ thủ công được bày bán lộng lẫy bắt mắt.

 Phố Hàng Mã "ngày đêm không ngủ" rực rỡ trước thềm Trung Thu - Ảnh 4.

Các bạn trẻ tham quan, mua sắm tại phố Hàng Mã. Ảnh: Vân Anh.

Những món đồ được bày bán từ cỡ nhỏ nhất đến lớn nhất đều được trang trí một cách tỉ mỉ cho thấy được sự tâm huyết của những nghệ nhân làm nên nó. Để sở hữu chúng du khách phải bỏ ra số tiền với mức giá dao động từ 10.000- 100.000 đồng".

Dù bận bội với công việc bán hàng, chị Nguyễn Thu Giang (47 tuổi) - một người buôn bán trên phố Hàng Mã cho hay, cửa hàng của chị bán rất nhiều mặt hàng, tuỳ vào mỗi đợt mà bày bán những món hàng khác nhau như: Trung Thu thì bán đèn lồng, ông sao, mặt nạ,.. Lễ Giáng Sinh bán cây thông, người tuyết,.. tuỳ vào nhu cầu của khách hàng.

"Năm nay, mọi thứ trở lại bình thường, cũng chính vì vậy mà con phố Hàng Mã trở lên nhộn nhịp hơn, rực rỡ hơn. Những hộ kinh doanh buôn bán cũng vui vẻ, hào hứng và có thêm thu nhập. So với mọi năm, thì năm nay có nhiều chủng loại đồ chơi, đèn trang trí bắt mắt hơn", chị Giang bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem