Phòng dịch corona: Biên phòng dựng lán "canh chừng" dân vượt biên

Chang Liễu Thứ năm, ngày 13/02/2020 17:42 PM (GMT+7)
Trong thời điểm dịch virus corona đang diễn biến phức tạp, để kiểm soát người dân vượt biên trái phép, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã dựng nhiều lán trại tại các khu vực đường mòn biên giới, thức đêm chốt chặn tại đây 24/24h.
Bình luận 0

Những năm gần đây, khu vực đường mòn biên giới tỉnh Lạng Sơn luôn là một trong những điểm nóng diễn ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép. Trong thời điểm dịch virus corona diễn biến phức tạp, để phòng chống tình trạng người dân xuất nhập cảnh trái phép, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã dựng lán trại dã chiến, cắm chốt ngay tại những vị trí trọng điểm, đường mòn, lối mở.

img

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tăng cường tổ công tác tuần tra, kiểm soát chặt đường mòn, lối mở dọc biên giới, ngăn người dân xuất cảnh trái phép. Mỗi tổ công tác gồm 3 người, 6 tiếng lại thay ca gác, trực 24/24h. Cán bộ chiến sĩ ăn ngủ tại các lán dã chiến lập ngay nơi kiểm soát.

img

Lán dã chiến của Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh được dựng cạnh lối mòn của thôn Nà Lầu (xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), mỗi lán dã chiến có 5 người. Trong ca làm nhiệm vụ, các chiến sĩ thay nhau túc trực, canh gác luân phiên đến sáng. 

img

Nông Khánh Vương (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh), một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây, tâm sự: "Năm nay là năm thứ 2, tôi không được ăn tết nhà, cũng buồn nhưng rồi cũng phải quen. Nhiều anh em cán bộ khác háo hức trực tết rồi rằm xin về 2 hôm cuối tuần thăm gia đình nhưng đến giờ vẫn chưa được về. Tuy nhiên xác định vào đây là phải theo kỷ cương quân đội nên điều này cũng không làm anh em chiến sĩ chúng tôi chùn bước".

img

Tại đây, ngoài lực lượng chiến sĩ huy động tại Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, còn có thêm cả công an, dân quân tự vệ phối hợp lực lượng biên phòng lập chốt. Ban ngày, các chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc các đường mòn tại khu vực biên giới để kiểm soát lượt người dân qua lại thăm thân. Mọi vị trí trọng điểm đều phải được chốt chặn để đảm bảo kiểm soát tốt nhất người dân vượt biên trái phép.

img

Chiến sĩ Vy Ngọc Hùng (thuộc quân số 34) được tăng cường từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết: "Hôm mùng 7 tết, sau khi có lệnh là anh em chúng tôi lên đường. Thời tiết trên này khá khắc nghiệt bởi lúc nào cũng âm u, sương mù cộng thêm đó là mưa rét buốt. Nhiều đêm hết ca, muốn ngả lưng một lúc mà không tài nào chợp mắt được".

img

Những ngày này, nhiệt độ vùng núi cao biên giới Lạng Sơn chỉ khoảng 13 độ C. Đêm đến, gió mùa từ phương Bắc tràn về, mưa phùn, nhiệt độ có lúc giảm xuống chỉ còn dưới 10 độ C. Các chiến sĩ biên phòng phải dùng củi khô, lá khô đốt để sưởi ấm.

img

Tại các khu vực biên giới khác, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế, Cửa khẩu Chi Ma cũng dựng lán trại, thức đêm chốt chặn tại các khu vực đường mòn. (Ảnh: Phạm Tùng)

img

Đêm đến, các chiến sĩ đốt củi khô, cây rừng để sưởi ẩm, chống lại cái rét tê tái nơi rừng sâu biên giới. (Ảnh: Phạm Tùng)

img

Trong lán dã chiến chỉ có chiếc giường gấp để các chiến sĩ ngồi, tránh trú lúc mưa rét.

img

Thời gian ban ngày, tranh thủ lúc nghỉ ngơi, anh em chiến sĩ ngồi tìm hiểu về những triệu chứng, cách phòng chống dịch virus corona (Covid-19). Qua đó, họ có thêm kiến thức cho bản thân, cũng như tuyên truyền cho người dân khu vực.

img

Thiếu tá Đào Công Ngọc - Chính trị viên Đồn Biên Phòng Cửa Khẩu Tân Thanh cho biết: "Đồn quản lý 13,4km đường biên giới thuộc xã Tân Thanh và Tân Mỹ. Từ ngày 2/2, đồn lập chốt chặn 12 điểm đường mòn, lối mở tương ứng với 12 lán nằm dọc đường biên, thành lập 5 tổ cơ động sẵn sàng ứng phó dịch bệnh do virus corona (Covid-19). Tổ tuyên truyền xuống từng bản, tặng khẩu trang miễn phí cho người dân và hướng dẫn cách phòng dịch bệnh qua loa truyền thanh".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem