Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng mùng 1 và mùng 2 Tết, lượng khách đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc và các ngôi chùa lớn nhỏ của Hà Nội đều tăng lên đáng kể.
Theo quan sát của phóng viên báo Dân Việt, dù mới ngày đầu năm nhưng đã có hàng nghìn người đổ về phủ Tây Hồ. Nhìn chung, mọi người vẫn di chuyển được, chỉ phía trong các điện là xảy ra cảnh chen chúc, đông đúc.
Chị Lê Thị Vân (40 tuổi), Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết, sau 10 năm ở Hà Nội, đây là năm duy nhất chị ở lại ăn Tết tại Hà Nội. Không khí có vắng lặng khác một chút so với Tết quê, vì anh em cũng không có ở Hà Nội nên chị chọn cách đi chùa cầu may, vãn cảnh, mong muốn một năm mới bình an.
"Đây là lần đầu tiên mình đi phủ Tây Hồ vào ngày mùng 1, dù đi từ sớm (7 giờ sáng) nhưng đã thấy rất đông người đến cầu khấn rồi", chị Vân chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên, những món đồ lễ giá cả cũng khá phải chăng, không quá đắt. 60 nghìn một bó hoa, hoa quả có giá từ 50-100 nghìn đồng 1 khay. Một mâm hoa quả, chè thuốc... dâng phủ có giá trung bình từ 150-200 nghìn đồng, tùy các món đồ khách chọn.
Hoạt động điều tiết giao thông, vé gửi xe cũng được niêm yết. Giá gửi chiếc xe máy có giá là 20 nghìn đồng, vé gửi một chiếc ô tô là 50 nghìn đồng/1 xe.
Anh Nguyễn Văn Nam (50 tuổi) ở Tây Hồ, Hà Nội, thì cho biết năm nào gia đình anh cũng có truyền thống đi lễ đình chùa, phủ ngày đầu năm. Mùng 1 gia đình anh đi chúc Tết nội ngoại, mùng 2 tới phủ Tây Hồ là địa điểm đầu tiên.
"Tôi thấy công tác quản lý an ninh trật tự tại phủ ngày càng tốt lên. Giá cả đồ lễ phật cũng được kiểm soát tốt, tiểu thương bán đúng giá, không có tình trạng chặt chém như xưa", anh Nam nói.
Sau khi thắp hương cầu bái, gia đình anh Nam chọn một góc nhỏ vắng người để ngồi vãn cảnh.
Không giống với chị Vân và anh Nam nhiều khách tới phủ Tây Hồ ngày đầu năm ngoài việc cúng bái còn mạnh tay chi cả triệu đồng để mua xổ số, hoặc mua vé vietlott với mong muốn cầu may.
Không cầu buôn may bán đắt, những người làm công chức, viên chức mong cầu tài lộc, thăng quan tiến chức lại chọn những ngôi chùa như chùa Trấn Quốc để đi lễ bái ngày đầu năm.
Chị Nguyễn Thị Nga 45 tuổi, dân văn phòng ở Cầu Giấy Hà Nội lại chọn chùa Trấn Quốc là địa điểm đầu tiên để tới bái. Chị Nga cho biết, năm mới tới điều chị mong cầu nhiều nhất chính là gia đình mạnh khỏe, các con ngoan ngoãn, học giỏi. Chị cầu cho công việc của chị thuận lợi phát triển.
Không riêng gì tại Hà Nội, tại nhiều ngôi chùa lớn bé của Hà Nội và các tỉnh thành trong cả nước cũng đón hàng triệu người tới thăm quan, lễ bái ngày đầu năm.