Phượt thủ Việt chia sẻ những hiểm nguy khi chinh phục dãy Himalaya

Huyền Trần Thứ ba, ngày 13/12/2016 17:17 PM (GMT+7)
Giang Hoàng từng 7 lần đặt chân đến dãy Himalaya, từng chứng kiến trận động đất khủng khiếp ở Nepal năm 2015. Bỏ qua những công việc ổn định, bất chấp bệnh thông liên nhĩ và hen suyễn bẩm sinh, anh quyết tâm theo đuổi đam mê thám hiểm và đang trên đường trở thành người Đông Nam Á đầu tiên của đoàn thám hiểm Bắc Cực Fjällräven.
Bình luận 0

img

Giang Hoàng - chàng trai mê xê dịch từng du hí tới trên 30 quốc gia và 7 lần đến khu vực Himalaya, được trải nghiệm đủ 4 mùa ở đây.

Cộng đồng mê xê dịch Việt không còn xa lạ với Giang Hoàng (tên thật là Hoàng Lê Giang, 28 tuổi). Đây là một "phượt thủ" nổi tiếng với những chuyến đi truyền cảm hứng cho nhiều người. Hiện tại anh là ứng cử viên đại diện cho Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung "chiến đấu" trong cuộc thi Fjällräven Polar để giành suất chinh phục Bắc Cực trong thời gian tới.

Giang Hoàng từng học ngành marketing tại ĐH Jokoping (Thụy Điển). Điều khá thú vị là chàng trai có thân hình rắn rỏi này từng có tuổi thơ bị hen suyễn, béo phì… . Anh gắn bó với môn leo núi từ năm 2011, từng 7 lần leo núi tại dãy Himalaya và đặt chân đến 30 quốc gia.

Chia sẻ với về hành trình 7 lần chinh phục dãy Himalaya, anh nói mỗi chuyến đi là những trải nghiệm đáng nhớ. Dù đặt chân đến vùng đất này 7 lần trong cả 4 mùa nhưng vùng đất Ladakh vẫn cứ đẹp lịm, con người hiền hòa chân chất mặc cho thời tiết, cảnh quan khắc nghiệt tột cùng.

"Bạn hãy đến một lần với Himalaya và cuộc sống, quan điểm của bạn sẽ thay đổi, thấy mình nhỏ bé hơn và may mắn hơn, cần chia sẻ cuộc sống này hơn nữa" - anh nói.

Xem thêm: Gái phượt và những hiểm nguy bủa vây trên đường

Giang Hoàng cũng chia sẻ về những khó khăn, nguy hiểm gặp phải trong hành trình chinh phục dãy Himalaya là những ngày trekking, ngủ lều trên sông băng.

"Cả hành trình 13 ngày nhiệt độ ấm nhất là -5 độ C và -20 độ C là lúc lạnh nhất về đêm, thêm gió và độ ẩm thấp khiến chuyến đi vô cùng vất vả. Chúng tôi phải đối mặt với những nguy hiểm về việc say độ cao, nước vào phổi, phù não" - phượt thủ này cho hay.

Anh Hoàng cũng cho biết, bên cạnh các nguy hiểm trên đường leo núi từ đường đá cheo leo, sạt lở và cả động đất hoặc việc đi lạc giữ rừng núi cũng như cái lạnh giá của vùng Himalaya luôn là hiểm nguy chực chờ. Do đó, nếu các bạn trẻ khi đi nên lưu ý bảo vệ mình bằng các trang thiết bị các kỹ năng sinh tồn và tìm hướng, kinh nghiệm từ người đi trước là rất quan trọng.

img

Vượt Himalaya, sống sót sau động đất, chàng trai Giang Hoàng đang khát vọng đến cực Bắc.

Thử thách bản thân với 7 lần leo dãy Himalaya dường như chưa đủ với Giang Hoàng. Anh đang ra sức “chạy đua” trong một cuộc thi để có thể biến giấc mơ đặt chân đến cực Bắc của mình thành hiện thực. Nếu may mắn chiến thắng, anh muốn mang theo những hạt cacao, cà phê Việt để giới thiệu đến bạn bè thế giới.

Chia sẻ thêm về cuộc thi Fjällräven Polar, anh cho biết đây là một cuộc phiêu lưu mùa đông dài khoảng 300km trên vùng lãnh nguyên Bắc Cực. Những người tham gia sẽ chỉ đạo một chiếc xe trượt tuyết bằng chó kéo qua tất cả các khu vực từ Signaldalen, Na Uy cho đến các cánh rừng xung quanh Jukkasjarvi, Thụy Điển Lappland.

Giấc mơ đến cực Bắc của Giang Hoàng nung nấu từ rất lâu, bởi những bộ phim anh xem lúc nhỏ, khi có những đoàn người thám hiểm sáng tối bên nhau, học được kỹ năng dựng trại trong tuyết hay đào tuyết vùi mình ngủ sao cho ấm. Tuy nhiên, mục đích lớn hơn của Giang chính là được trải nghiệm thực tế, kêu gọi sự quan tâm cho các hoạt động bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng sống tự do, có mục đích cho các bạn trẻ hơn.

img

Vượt Himalaya, sống sót sau động đất, chàng trai Giang Hoàng đang khát vọng đến cực Bắc. (Ảnh: Giang Hoàng cung cấp).

Theo chia sẻ của Giang Hoàng, cuộc thi này tuy đã diễn ra nhiều năm nhưng chưa bao giờ có thí sinh nào ở khu vực Đông Nam Á lọt vào. Thời điểm này, anh đang cạnh tranh quyết liệt với thí sinh Erka Erdenee người Mông Cổ để giành tấm vé chung cuộc đại diện cho Việt Nam và Đông Nam Á bước vào cuộc thi ý nghĩa này.

Anh cho biết nếu may mắn được đại diện cho nước nhà tham gia thì trên đồng phục của tất cả các thí sinh sẽ đính kèm thêm cờ của Việt Nam và họ sẽ biết đến Việt Nam cũng đủ sức tham gia những chuyến đi hoang dã và lạnh giá như vậy. Anh cũng khao khát được cắm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiết trời lạnh giá trắng xóa của vùng Bắc Cực xa xôi.

Xem thêm: Ghen tỵ với chuyến dọc ngang đất nước của phượt thủ "nhí"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem