Xét cho cùng, quả nào cũng của tổ tiên truyền lại cho ta, cũng đều quý cả, nhưng quả vải còn quý ở chỗ từng đẫm máu tổ tiên.
Ảnh: Vnexpress
Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan chống nhà Đường giành độc lập cho nước ta khởi từ một chuyến đem vải đi “cống”, hay vụ án “Lệ Chi viên” giết oan cả nhà Nguyễn Trãi cũng xảy ra trong vườn vải của cụ.
Xem ra, quả vải đã đi vào lịch sử, nhưng lâu nay quả vải tiêu thụ khó khăn, chẳng lẽ cứ dựa mãi vào thị trường… của nước láng giềng? Rồi công nghiệp chế biến ở đâu mà không “cứu” người trồng vải khi được mùa rớt giá?
Cũng may Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng UBND các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương vừa tổ chức hội nghị tại TP.HCM bàn về biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ quả vải ở vùng Nam Bộ.
Nói văn hoa là quả vải “Nam tiến để đổi vận”.
Mong đó là “cú hích” để vải ta không còn “đắng” ngay trên thị trường nước ta.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.