Quân “tròn vo” tìm lại bản ngã

Thanh Hà Thứ ba, ngày 28/10/2014 12:32 PM (GMT+7)
"Quá trình thực hiện album "Khởi hành" cũng giống như việc tôi đi tìm lại bản ngã của mình. Mỗi một ngày lại đến, chúng ta đều "khởi hành”, giọng ca Sao Mai điểm hẹn 2012 Nguyễn Trần Trung Quân tâm sự khi ra mắt album đầu tay mang tên “Khởi hành”.
Bình luận 0

Từ biệt hiệu Trung Quân “tròn vo”

Ít ai ngờ rằng, Trung Quân - chàng trai có khuôn mặt đẹp trai kiểu thư sinh, luôn biết cách làm nổi bật mình ở nhiều phong cách, thể loại nhạc khác nhau như; “Gió mùa về”; “Ngày em ra đời”… tại Cuộc thi Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) 2012 đã từng có thời gian bị stress đến mức tăng mấy chục kilo cân nặng chỉ trong vòng một năm.

img

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân

Trong buổi ra mắt album đầu tay mang tên “Khởi hành”, Nguyễn Trần Trung Quân thật thà chia sẻ, cách đây 2 năm, sau khi bước ra từ cuộc thi, để không phụ lòng người yêu mến mình cũng như nóng lòng ra album nhạc, Trung Quân đã ngay lập tức bắt tay vào làm album nhạc pop – ballad với 10 ca khúc cũng do Khắc Hưng phối khí. “Vào một ngày, tôi lên phòng thu để nghe lại 10 ca khúc vừa được hoàn thành. Ngay sau khi nghe xong, tôi đã ngồi lặng yên, không nói được câu nào với Khắc Hưng, mà nước mắt cứ thế trào ra. Bởi, tôi biết đấy không phải là con người tôi, không phải một Trung Quân cá tính và mạnh mẽ. Trong khi album tôi vừa nghe là một album dễ dàng nhận thấy một cái gì đó vừa dễ dãi, vừa cẩu thả, nóng vội của một người trẻ tuổi. Sau đó tôi đã quyết định hủy toàn bộ album, hình ảnh đã được in trên bìa đĩa cũng như hủy hợp đồng in album” - Trung Quân tâm sự.

Cũng vì quyết định đó mà Trung Quân bị rơi vào trạng thái stress lúc nào không hay. Trung Quân đã tiếc cho những công sức của mình, những ngày tháng tự bươn chải học thêm thanh nhạc, chạy show sự kiện, đi hát phòng trà để tích cóp được một số tiền làm album đầu tay. Nhưng giờ tất cả đổ xuống sông, xuống biển. “Tôi đã không muốn làm bất cứ điều gì, chỉ muốn đi thật xa, rất xa, ở một nơi, một thế giới chỉ có một mình. Rồi tự nhiên tôi thèm ăn, ăn như điên dại, ăn liên tục, ăn ở bất cứ đâu- quán bánh, quán cà phê, sân bay, thậm chí đi sự kiện, đứng sau cánh gà sân khấu cũng ăn. Trên tay tôi lúc nào cũng là đồ ăn và kết quả của sự ăn uống triền miên đó, tôi được biệt danh “Quân tròn vo” - 85kg” - Trung Quân cho biết.

Đến bản ngã trong “Khởi hành”

Trung Quân cho hay, cũng từ những ngày tháng stress đó, từ những lời động viên của hai người thầy là NSƯT Quốc Hưng và NSƯT Minh Ánh, cùng các nhạc sĩ Khắc Hưng, Huyền Sambi, anh trai, Trung Quân đã lột xác, bước sang trang mới, một sự khởi hành mới – ra album “Khởi hành”.

Cái tên "Khởi hành" đánh dấu một cột mốc và bước đi mới của Trung Quân, để tiếp nhận và khám phá, tìm tòi và thử nghiệm với chất nhạc điện tử, và hơn hết là để khẳng định con đường riêng biệt của mình đối với các ca sĩ trẻ hiện tại. Dòng nhạc điện tử là một miền đất rất riêng, sự pha trộn tuyệt vời giữa âm thanh và công nghệ, bộc lộ cảm xúc một cách mạnh mẽ, sinh động nhưng vẫn sâu sắc và tinh tế. Nó đã thực sự thu hút Trung Quân, giúp anh trải nghiệm những bản năng thuần túy của mình, kết hợp cùng kỹ thuật thanh nhạc bài bản, để cả hai được bay bổng và hoà quyện cùng nhau.

Album có tất cả 10 bài hát được lấy ý tưởng là "một ngày", các bài hát được sắp xếp và lên ý tưởng như dòng chảy xuyên suốt từ đầu đến cuối: "Thức giấc"; "Hừng sáng" "Tiếng mưa dai dẳng" (Khắc Hưng); "Ảo ảnh trưa" (Nguyễn Trần Trung Quân), "Hồ nước" (Huyền Sambi)…

Mỗi một bài lại là một câu chuyện nhỏ khác, mang một nội dung, cảm xúc khác nhau, gửi gắm những thông điệp rất đời thường, gần gũi trên nền nhạc điện tử biến hoá. Sáng, trưa, chiều, tối, đêm… những mảng âm nhạc sẽ nối tiếp nhau, sự kết hợp giữa truyền thống - bản sắc Việt Nam với cái hiện đại - âm nhạc thế giới, và dẫn tới những khung giờ, những cảm nhận suốt 2 năm qua được đúc kết trong 1 ngày của Trung Quân.

Hai năm, Trung Quân và bạn đồng hành Khắc Hưng hầu như không động chạm gì đến công việc sản xuất, thu âm, chỉ tập trung vào cảm nhận cuộc sống xung quanh và có những trải nghiệm sâu sắc hơn bằng những chuyến dã ngoại về nông thôn, xem phim, đọc sách, giao lưu… Album “Khởi hành” cho thấy một Trung Quân trưởng thành, chín chắn, một con người mới với cái nhìn cuộc đời sâu sắc hơn.

"Quá trình thực hiện album "Khởi hành" cũng giống như việc đi tìm lại bản ngã của mình- rất khó nắm bắt. Mỗi một ngày lại đến, chúng ta đều "khởi hành". Tuy nhiên, tôi không cho phép mình quên những giá trị cốt lõi, rằng mình là người Việt Nam, dù có hòa hợp như thế nào, chúng ta vẫn mang bản sắc Việt. Đó cũng là những gì mà Trung Quân muốn gửi gắm vào album này" - Trung Quân chia sẻ.

    Album “Khởi hành” được dàn dựng bởi ê kíp thế hệ 8X gồm Nguyễn Trần Trung Quân, Khắc Hưng, Huyền Sambi, Sa Huỳnh, Minh Đạt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem