Quảng Nam: Trường đóng cửa, bỏ hoang 7 năm nay vì thiếu học sinh

Huyền Trang Thứ sáu, ngày 24/10/2014 09:03 AM (GMT+7)
Từ 30 học sinh/lớp xuống còn vài học sinh/lớp, chỉ sau vài năm “cầm cự”, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (thôn Triêm Tây, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) phải đóng cửa, bỏ hoang 7 năm nay.
Bình luận 0

Trải qua gió sương, ngôi trường bị bỏ hoang này vẫn còn dấu tích của những ngày tháng học cuối cùng của học sinh nơi đây. Những nét phấn ghi rõ thứ 2, ngày 18 tháng 12 năm 2006. Ông Võ Đăng Sự - Phó thôn Triêm Tây, xót xa: “Đó là ngày học cuối cùng của lũ trẻ trường này. Những học sinh còn lại của trường sau đó được đưa xuống học tại Trường Tiểu học Cẩm Kim và Trường THCS Lý Thường Kiệt ở xã Cẩm Kim, TP.Hội An, cách đó 3km”.

Lý do để một ngôi trường được đầu tư hơn 300 triệu đồng phải bỏ hoang, ông Sự giải thích: “Mùa nước lũ, thôn Triêm Tây bị ngập, sạt lở, dân đi nơi khác sống. Phần lớn người ra đi nơi khác lập nghiệp là thanh niên, ở thôn chỉ còn lại người già. Tỷ lệ sinh giảm, học sinh ngày càng ít, trường phải bỏ hoang”.

Triêm Tây là thôn tách biệt của xã Điện Phương. Muốn qua thôn phải đi đò, hoặc chạy xe đường vòng cả 15-20km. Lúc cao điểm, thôn có 200 hộ dân, mỗi hộ ít nhất có 3-4 đứa con. Lúc ấy, mỗi giáo viên dạy 20-30 học sinh/lớp. Sau năm 1999, lũ dâng cao 1,5m, ngập trường, cuốn trôi đất ven sông khiến nhiều hộ phải rời làng đi tha hương, đến nay chỉ còn 148 hộ, 758 khẩu.

Sau đó, UBND huyện Điện Bàn đầu tư xây dựng lại 2 phòng học. Đến năm 2002, lại củng cố thêm 4 dãy phòng học với mục đích vừa dạy học vừa trú lụt cho học sinh và người dân. Đồng thời, trường tiếp nhận 5 giáo viên từ huyện qua. “Tất cả các giáo viên đến với trường vì tâm huyết với nghề, thương trẻ con vùng lũ bởi lương tháng ngày ấy ba cọc ba đồng, chi tiền xăng, tiền đò đã mất cả nửa tháng lương” – ông Sự nói.

Thế nhưng, vì dân bỏ làng ra đi, số lượng học sinh giảm dần, cả thôn còn dưới 30 học sinh tiểu học. Đến năm 2006, một giáo viên buộc lòng phải dạy 2 lớp nhập lại, để được 4 học sinh/lớp. Cuối cùng, những buổi học khép lại vào ngày cuối học kỳ I, tháng 12.2006. Đầu năm 2007, trường đóng cửa, những học sinh ít ỏi ở đây được chuyển sang Trường Tiểu học Cẩm Kim để tiếp tục đến lớp, dù các em phải đi đò vất vả. Nhất là khi mưa lũ, đi qua sông rất nguy hiểm.

Ông Lê Ngọc Việt – Phó Chủ tịch UBND xã Điện Phương cho biết: “Hiện tại, xã đang tính phương án xây dựng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ thành nhà cộng đồng để khỏi lãng phí cơ sở và có chỗ cho dân sinh hoạt”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem