Quảng Trị: Bắt nghi phạm giết vợ cùng "tình địch"

Ngọc Vũ Thứ sáu, ngày 21/08/2015 10:56 AM (GMT+7)
Sáng 21.8, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt đối tượng Trần Đình Thịnh (28 tuổi, trú thôn Mộc Đức, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) nghi phạm gây ra vụ án mạng tại thôn Tân Xuân (xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị).
Bình luận 0

Nạn nhân được xác định là anh T.V.L (39 tuổi, xã Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị). Cụ thể, khoảng 21 giờ ngày 20.8, người dân phát hiện một nam thanh niên xông vào nhà chém đứt cổ, khiến anh L. chết ngay trên giường khi đang ngủ. Sau khi gây án, kẻ thủ ác nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

img

Người dân tập trung đến UBND xã Gio Việt (Gio Linh) để theo dõi sự việc

Ngay trong đêm, Đại tá Trần Đức Việt - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị, Thủ trưởng CQĐT trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo phá án. Sau đó, các ngả đường đã được lực lượng công an bao vây, chốt chặn và xác định nghi phạm gây án chính là Trần Đình Thịnh.

Sau một đêm truy lùng, rạng sáng 21.8, Công an Quảng Trị bắt được Thịnh khi đang ẩn nấp ở khu lăng mộ không xa hiện trường gây án.

img

Hung thủ bị bắt và bị khai thác nóng ngay tại trụ sở UBND xã Gio Việt

Bước đầu Thịnh khai nhận, mình chính là hung thủ gây ra cái chết của chị Q.T.T (30 tuổi) – chính là vợ của Thịnh. Cụ thể, Thịnh khai trước đây anh L. và chị T. có quan hệ yêu đương, và nay vẫn còn duy trì tình cảm, quan hệ bất chính, chị T. bỏ vào phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương sống với người thân. Bức xúc, ngày 15.8, Thịnh vào Bình Dương giết chị T.  Sau đó, Thịnh đi máy bay ra Quảng Trị giết anh L.

Chiều 21.8, chúng tôi đến thôn Mộ Đức, nơi ở của Thịnh và chị Thơm. Người mẹ già P.T.N (trên 60 tuổi) khóc ngất vì đau đớn. Con dâu của bà đã bị chính con trai của mình giết hại. Kế bên là cháu T.Q.B (9 tuổi) mới học lớp 3, cũng khóc thảm thiết khi biết mẹ đã bị cha giết hại. Thịnh và chị T. còn có một đứa con tên T.M.T (2 tuổi). Lúc vào Bình Dương giết chị T., Thịnh đã đưa cháu T. đi theo nhưng không thấy đưa về, điều này khiến bà N. vô cùng lo lắng.

Bà N nghẹn giọng: “Ba thằng Thịnh mất sớm nên hắn khổ cực từ nhỏ. Bây giờ hắn giết vợ thì phải đi tù, hai đứa cháu của tui bây giờ biết làm sao đây”.

Được biết, gia đình bà N. thuộc diện cận nghèo. Bà N. tuổi già, thường hay đau ốm. “Tội nghiệp hai đứa nhỏ. Rồi đây ai sẽ chăm lo cho chúng, ai cho chúng ăn học, và nỗi đau mất mẹ, có khi phải mất cả cha. Không biết chúng có chịu nỗi không? Rồi lớn lên chúng sẽ đối diện với cuộc đời, với gia đình thế nào đây?” – anh Hoàng Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Cam Hiếu lo lắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem