Sáng 1.10, ông Nguyễn Ngọc Minh (thôn Tân Ninh, xã Vĩnh Hiền, Vĩnh Linh) xót xa chặt dọn vườn cao su 2ha bị đổ rạp hoàn toàn. Ông Minh mếu máo: “Để trồng được 1.100 cây cao su này, gia đình tôi phải vay 130 triệu đồng. Mới cạo được 5 năm, còn chưa trả hết nợ thì bây giờ không còn gì cả”.
Gia đình ông Trần Xuân Lực (thôn Khe 3, xã Vĩnh Thạch) có 3 ha cao su với khoảng 1.700 cây, trong đó có 2ha trồng từ năm 2000, thì hơn 80% đã bị bão số 10 làm gãy đổ. “Nhìn cao su đổ ào ào trước mắt mà không làm được gì, xót lắm” – ông Lực nghẹn giọng.
Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh Quảng Trị có khoảng 7.000ha cao su bị gãy đổ, riêng huyện Vĩnh Linh đã có trên 4.000ha. Người dân lo rằng nếu cưa đi để bán gỗ thì không ai mua cho hết, còn để làm củi cũng chẳng biết cất đâu cho hết.
Ngọc Vũ (Ngọc Vũ )
Vui lòng nhập nội dung bình luận.