Sao Việt: Từ "bất công vì hát nhép" đến "chết trên sân khấu"

Chủ nhật, ngày 01/07/2012 07:14 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thu Minh thẳng thắn nói thấy "bất công khi nhiều ca sĩ làm giàu nhờ hát nhép” trong khi Cao Thái Sơn khẳng định "không diễn tuồng" và "chỉ hát live", Mr Đàm không còn muốn chết trên sân khấu...
Bình luận 0

Cao Thái Sơn: Không “diễn tuồng” và “chỉ hát live”

img
 

“Sơn xuất thân từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn nên từ trước đến nay, Sơn chỉ hát live chứ không bao giờ hát nhép chỉ trừ những chương trình truyền hình trực tiếp yêu cầu phải hát lip syncing để đảm bảo chất lượng phát sóng. Tuy nhiên, Sơn vẫn thích hát live hơn bởi khi hát live, Sơn thấy mình tự tin hơn, máu lửa hơn, hát hay hơn. Sơn cũng rất ủng hộ cho chủ trương của Bộ Văn hóa trong các thông tư liên quan đến việc hát nhép.

Anh cũng khẳng định: “Đó chỉ là cảm xúc của mình khi hát một bài hát” khi nhiều người cho rằng Cao Thái Sơn "diễn" khi khát bài "Anh sai rồi" và nước mắt lã chã. (Theo Giáo dục Việt Nam)

Thu Minh: Bất công khi nhiều ca sĩ làm giàu nhờ hát nhép

img
 

“Nói chung là vừa hát vừa run, không mạnh mẽ và máu lửa. Nhưng quan trọng nhất là hát mà không thả hồn được vào bài hát vì đầu óc căng thẳng cứ sợ nhảy đĩa thì công sức gầy dựng tên tuổi thực lực bao năm sẽ tan biến bởi sự thất vọng của khán giả. Nói chung, với tôi hát nhép khó hơn hát thật rất nhiều.

Việc vẫn có nhiều ca sĩ toàn hát nhép mà vẫn nổi tiếng, đắt show và kiếm được nhiều tiền, tôi thấy bất công nhiều lắm. Nhưng ngẫm lại mới thấy, điều gì cũng có mặt lợi và mặt hại. Ai thích đi đường tắt thì mau đến, nhưng sẽ thiệt thòi vì không ngắm được cảnh đẹp. Cũng như khi đi trên con đường dài, bạn sẽ có nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm. Bản thân tôi đồng ý 100% chỉ thị cấm biểu diễn với ca sĩ hát nhép của Bộ Văn hóa.

Hơn nữa, các đơn vị tổ chức biểu diễn cũng phải làm sao để kiểm soát được tình hình, có thể khi chạy chương trình hay phúc khảo thì hát thật nhưng đến khi biểu diễn thì đút đĩa vào, ai mà kiểm soát được, hoặc biết đi chăng nữa không lẽ lại phải cho dừng cả chương trình lại? Tất nhiên, tôi cũng mong một sự đánh giá công bằng của khán giả cho những người thật sự có tài năng, bởi họ chính là những người đáng được tôn vinh, đồng thời có thể làm thay đổi quan điểm và ý thức nghề nghiệp của đàn em sau này.

Cuối cùng tôi chỉ muốn nói, tại sao bạn trở thành ca sĩ? Nếu chỉ đơn giản vì muốn nổi tiếng và có thu nhập tốt thì tôi không dám bàn, nhưng nếu vì đam mê được hát thì tại sao phải nhép?” (Theo Infonet)

Đàm Vĩnh Hưng: Không còn muốn chết trên sân khấu

img
 

“Ngày xưa, tôi từng nói muốn được chết khi hát trên sân khấu. Nhiều người cũng nói như vậy vì có lẽ câu trả lời đó hay ho, cống hiến lắm. Bây giờ tôi biết, tôi muốn được chết sau một show diễn hết mình, trở về nhà, tắm rửa sạch sẽ và ra đi trong giấc ngủ. Chết như giấc mơ của một đứa trẻ, được trở về trạng thái yên ổn, thanh khiết nhất, sau những tràng pháo tay yêu thương, bỏ qua những thù hận, bon chen…”

“Tôi muốn hát cho đến hơi thở cuối cùng. Tôi không nói mình sẽ dừng lại ở đỉnh cao như nhiều người hay ngậm ngùi rút lui khi hết thời. Tôi sẽ không hát nữa khi tôi không còn đẹp. Tôi không sợ chết nhưng sợ bị già đi. Nhưng ngày mà tôi quyết định dừng lại, tôi sẽ làm show diễn hoành tráng nhất cuộc đời để chia tay khán giả trong vòng… ba năm”. (Theo Bazaar)

Khánh Linh: Tôi sống phong lưu

img
 

“Với tôi, sống phong lưu là sống tử tế với bản thân mình và những người xung quanh, không tính toán, không tự gây áp lực, không quan trọng tiền nong…Nhiều tiền sẽ dễ đau đầu vì tiền, nhiều tham vọng mục tiêu sẽ nhiều áp lực. Hai năm nay tôi sống nhà thuê và cảm thấy hoàn toàn thoải mái vì điều đó. Tôi sẵn sàng mất tiền để mua lấy sự tự do và sự trưởng thành của bản thân. Và tôi cũng không bằng mọi cách để mua nhà nếu điều đó vượt qua ngưỡng khả năng. Tôi có thể sẽ thuê nhà suốt đời.”

“Sống phong lưu mới thực là sống. Thời gian qua đi, mọi thành công rồi cũng sẽ rơi xuống, người ta vẫn sẽ phải thở để sống. Tôi rất thích một câu hỏi được viết trong một ngôi chùa Khmer : Tại sao người ta có hơi thở mà chết ? Vì họ chẳng tìm thấy cái gì làm họ thích thú khi sống cả.” (Theo Thể thao & Văn hóa)

Kasim Hoàng Vũ: Đang hạnh phúc dù ở xa nhau

img
 

Khi được hỏi về ý định xây dựng gia đình, Kasim Hoàng Vũ khẳng định rằng: “Tôi đang hạnh phúc với tình yêu của mình. Chúng tôi ở xa nhau nhưng có cùng suy nghĩ, cùng chí hướng. Sáng nào thức dậy, cũng nhận được tin nhắn, cuộc gọi. Dù biết những tin nhắn thân thuộc đó sẽ nói gì, nhưng vẫn thấy hạnh phúc. Chỉ còn vấn đề khoảng cách nữa thôi. Mẹ tôi không thích sống bên Mỹ, vì ở bên đó buồn, không phù hợp với người lớn. Tôi nghĩ ra cách nào đó để chu toàn nhất cho cả hai bên!” (Theo F)

Uyên Linh: Không bao giờ hát với Mỹ Linh?

img
 

“Lúc đầu chúng tôi có dự định sẽ cùng hát với nhau một bài. Nhưng sau khi tập thì quyết định sẽ không bao giờ hát với nhau nữa vì sợ khán giả và báo chí không thích. Nhưng tôi và chị Linh sẽ cố gắng nếu được mọi người ủng hộ. Và tất nhiên, việc lựa chọn bài hát của tôi sẽ tuân thủ tuyệt đối theo sự chỉ đạo của chương trình”. (Theo Infonet)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem