Sạt lở thủy điện Rào Trăng
-
Lực lượng chức năng ở tỉnh Thừa Thiên Huế cấm người dân và người của các doanh nghiệp thủy điện đi theo tuyến đường 71 vào rừng và vào các công trình thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B1, A Lin B2.
-
Công trình Nhà tưởng niệm 13 liệt sĩ hy sinh khi cứu nạn tại Rào Trăng có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Quân khu 4, còn lại là nguồn từ ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế.
-
Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, siêu bão Noru gây mưa cường độ lớn khiến nguy cơ sạt lở đất xảy ra rất cao ở khu vực đồi núi dọc tuyến đường đi đến các công trình hồ thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4, A Lin B2, A Lin B1.
-
Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, mục tiêu đầu tư xây dựng công trình là nhằm tri ân, tưởng niệm và ghi công các liệt sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Rào Trăng, đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
-
Sáng 27/1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định tuyển dụng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho vợ và con liệt sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).
-
Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế, giai đoạn 7 tìm kiếm 11 nạn nhân còn mất tích do sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 rất gian nan bởi các vị trí tìm kiếm nằm sâu sau các tảng đá lớn và các bãi đá ngầm.
-
Lực lượng tìm kiếm đã chia thành 2 mũi cơ động theo dọc 2 bên của sông Rào Trăng (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) nhằm tìm kiếm ở những vị trí khả năng có thi thể các nạn nhân mất tích dạt vào.
-
Đến 16h ngày 2/7, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của các nạn nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3 như quần áo, giày dép, các bộ phận của xe máy bị vùi lấp tại bãi bồi.
-
Sau hơn 6 ngày tổ chức tìm kiếm đợt 1 giai đoạn 4, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy 11 nạn nhân mất tích do sạt lở vùi lấp tại thủy điện Rào Trăng 3.
-
Ngay lúc tôi viết những dòng này, những chiếc xe cứu thương trắng đỏ chở thi thể các cán bộ hy sinh vụ sạt lở trạm kiểm lâm trên đường vào cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3 ra ngoài. Đồng đội tìm được các anh dưới lớp lớp bùn đất, nhưng phẩm chất Bộ đội cụ Hồ nơi các anh lại tỏa sáng, mãi được tôn vinh.