Sát thủ Na Uy không giết bừa mà chọn người

Thứ ba, ngày 24/04/2012 06:31 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tại phiên tòa xét xử hôm 23.4, sát thủ na Uy Anders Behring Breivik cho biết, vụ xả súng điên loạn trên đảo Utoya hồi năm ngoái không hẳn là một vụ giết bừa.
Bình luận 0

Theo lời giải thích của sát thủ 33 tuổi, hắn đã chọn giết những người “có vẻ mang tư tưởng của cánh tả”, và tha chết cho những người “có vẻ hữu khuynh”.

img

“Có một số người nhất định trông giống thành viên phái tả hơn tất cả những người còn lại”, Breivik phân bua trước tòa.

Hắn cũng cho biết, trong lúc ra tay thảm sát, hắn đã chủ động tha mạng cho một nam thiếu niên, vì nhìn mặt mũi anh chàng không giống người cánh tả.

“Cậu thanh niên đó có vẻ là người cánh hữu. Vẻ bề ngoài của cậu ta là dấu hiệu cho thấy điều đó. Đó cũng là lý do tôi không hề bắn phát đạn nào về phía cậu ta”.

Bước sang ngày xét xử thứ sáu, sự lạnh lùng và thản nhiên của sát thủ Breivik vẫn không hề thay đổi. Hắn vẫn bảo vệ quan điểm, vụ thảm sát 77 người hồi năm ngoái là hành động bảo vệ đất nước và người dân Na Uy.

Tuy vậy, phiên tòa ngày 23.4 được đánh dấu bằng tình tiết bất ngờ khi Breivik công khai xin lỗi những nạn nhân vô tội thiệt mạng hoặc bị thương trong đánh bom tại thủ đô Oslo hồi tháng 7.2011.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những ai chỉ vô tình đi ngang qua, không hề có mối liên hệ chính trị nào, nhưng đã bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ nổ bom ở khu tòa nhà chính phủ, thuộc thủ đô Oslo”, Breivik lên tiếng.

“Đối với họ, tôi muốn nói lời xin lỗi sâu sắc vì những gì đã xảy ra”.

Khi công tố viên hỏi liệu hắn có muốn nói lời xin lỗi tương tự tới 69 nạn nhân tử vong trong vụ xả súng trên đảo Utoya, Breivik trả lời rành rọt: “Không, tôi không muốn làm thế”.

Cũng theo Breivik, hắn đã thực hiện “tội ác nhỏ để ngăn chặn những hiểm họa lớn”, mà cụ thể là sự xâm nhập văn hóa Hồi giáo vào châu Âu.

Tổng hợp
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem