Sau tố mẹ, Đàm Vĩnh Hưng đăng ảnh hang đá gửi lời cầu Chúa

Mi Mi Thứ sáu, ngày 16/12/2016 09:25 AM (GMT+7)
“Xin lỗi Chúa của con. Năm nay con sẽ đón mừng Ngài ở một nơi khác... Nơi có sự yên bình, có tình yêu thương” – Đàm Vĩnh Hưng gửi lời đến Chúa sau khi tố mẹ nợ hơn 20 tỷ rúng động cộng đồng trước đó.
Bình luận 0

img

Mr.Đàm gửi lời cầu đến Chúa sau khi tố mẹ nợ tiền.

Mr.Đàm vừa mới chia sẻ những hình về Chúa và Đức Mẹ kèm dòng trạng thái là lời cầu khẩn được trích trong nhiều bài thánh ca. Đàm Vĩnh Hưng viết:

“Giáo đường miền cao nguyên

Em ngỡ tiếng ai cười..

Mưa bay bay cho người bắt đền áo trắng mới may

Hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi

Lạy Mẹ là ngôi sao sáng

Soi lối cho con lúc vượt biển thế gian...”

img

img

Hình ảnh hang đá được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ kèm dòng trạng thái cầu khẩn Chúa.

Tiếp lời, giọng ca “Bài thánh ca buồn” gửi lời xin lỗi đến Chúa và cảm ơn những người đã luôn cảm thông, chia sẻ với mình: “Xin lỗi Chúa của con...Năm nay con sẽ đón mừng Ngài ở một nơi khác...Nơi có sự yên bình, có tình yêu thương”.

Những hình ảnh hang đá về Chúa được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ kèm dòng trạng thái thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng ngay sau đó. Trong gần 8.000 lượt bày tỏ cảm xúc của cộng đồng mạng có nhiều người nhắn gửi đến Mr.Đàm.

“Nhà không phải lúc nào cũng là nơi bình yên để về. Cứ ở đâu có bình yên thì ở đấy mới là nhà. Mong mọi chuyện tốt đẹp nhất sẽ tới với Đàm Vĩnh Hưng” – Facebooker Tú Trần chia sẻ.

Trước đó, Đàm Vĩnh Hưng khiến giới showbiz Việt và cộng đồng mạng rúng động khi bất ngờ công bố chuyện mẹ ruột nợ nần hàng chục tỷ đồng. Trong lời chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng có đề cập đến chuyện đón Noel khi gia đình còn đang mang nợ vì mẹ.

img

Đàm Vĩnh Hưng "nức nở" tố mẹ nợ hơn 20 tỷ khiến bản thân phải "còng lưng" trả nợ thay mẹ.

“Noel là thứ vui duy nhất trong tuổi thơ của Hưng nhưng đến giờ Hưng phải hủy bỏ dù Hưng đã dựng lên hết tất cả rồi. Hưng xây núi đá, Hưng mua đồ về nhưng Hưng phải dẹp đi vì không thể nào mà vui, không thể nào diễn được. Đặc biệt là với những người chủ nợ, người ta đang đau khổ như thế mà mình trang hoàng, vui chơi như vậy. Mà số nợ đó ở đâu? Số nợ đó trong chính ngôi nhà này, Hưng thấy không đúng, không công bằng với người khốn khó bởi mẹ mình gây ra…” – Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem