Sốc: Nghiên cứu sinh đột tử khi đang hiến tinh trùng

Lê Nguyên Thứ tư, ngày 17/09/2014 20:30 PM (GMT+7)
Một nghiên cứu sinh ngành Y thuộc đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, đã đột tử khi đang hiến tinh trùng ngay trong ngân hàng tinh trùng của trường đại học ở độ tuổi 23. 
Bình luận 0

Được biết, nghiên cứu sinh này tên Zheng Gang, 23 tuổi, anh đã bắt đầu nghiên cứu để lấy bằng tiến sĩ ngành Y vào năm 2010. 

Trong thời gian này, Zheng đã tình nguyện tham gia vào một dự án hiến tặng tinh trùng cho trường đại học của mình và ký một thỏa thuận để hoàn tất các thủ tục về kiểm tra sức khỏe. Zheng đã hoàn thành đợt kiểm tra sức khỏe đầu tiên của mình vào tháng Giêng năm 2011 và cho đến thời điểm xảy ra cái chết bất ngờ thì hoàn toàn khỏe mạnh. 

img

Nghiên cứu sinh Zheng Gang, 23 tuổi.

 

Nguyên nhân dẫn đến cái chết "bất đắc kì tử" của nam sinh này hiện vẫn chưa được làm rõ. Ngân hàng tinh trùng của đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán, nơi diễn ra vụ việc đã hoàn toàn phủ nhận mọi cáo buộc liên quan, họ cho rằng mình vô can trong vụ này.

Theo như các báo cáo lời khai, vào ngày mà Zheng hiến tặng tinh trùng, nhân viên tại trung tâm hiến tặng nhận ra rằng đã quá hai giờ mà không thấy Zheng đi ra khỏi phòng riêng nên họ đã đi vào để kiểm tra và nhìn thấy anh đã nằm bất tỉnh trên mặt đất. Các bác sĩ không thể cứu sống anh và Zheng đã chết ngay tại hiện trường.

img

Ngân hàng tinh trùng của trường đại học.

 

Gia đình Zheng Gang rất sốc vì cái chết quá đột ngột và nhiều uẩn khúc của nghiên cứu sinh này. Phía gia đình cho biết, nam sinh này hoàn toàn khỏe mạnh, ngay cả kết quả khám sức khỏe định kỳ mới nhất cũng hoàn toàn bình thường. 

Ông Zheng Jinglong, bố của Zheng Gang đã nhiều lần yêu cầu phía cơ quan điều tra và bệnh viện, nơi tiếp nhận thi thể con trai ông, phải khám nghiệm tử thi và đưa ra kết luận, nhưng phía nhà trường luôn từ chối, nằng nặc chiếm giữ lấy thi thể của nam sinh xấu số và tự ý hỏa táng 2 ngày sau đó. Đồng thời, nhà trường hứa sẽ bồi thường cho gia đình 88.000 nhân dân tệ (gần 14.000 USD) và sẽ miễn học phí cho vợ của anh Zheng, cũng đang là nghiên cứu sinh ngành Y tại trường.

img

Trường đại học Khoa học và Công nghệ Vũ Hán

 

Không chấp nhận thỏa thuận của nhà trường. Người cha đã đâm đơn kiện ra tòa, buộc trường đại học phải chịu trách nhiệm vì cái chết của con trai ông, và phải bồi thường cho gia đình 4 triệu Nhân dân tệ (hơn 600.000 USD). Tại phiên tòa, luật sư đại diện trường Đại học Vũ Hán đã đứng ra phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến cái chết của nam sinh.

Trong khi đó, người cha vì không có đủ tiền để mời luật sư, ông đã mang tất cả mọi số liệu, vật dụng có liên quan để tự giải trình và cô gắng chứng minh rằng con trai mình đã bị ai đó làm hại. 

img

Cha của Zheng Gang và toàn bộ tài liệu liên quan đến cái chết của trai.

 

Tuy nhiên, phiên tòa đầu tiên đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía trường Đại học Vũ Hán, tòa án phán quyết rằng cái chết Zheng Gang không liên quan gì đến trường Đại học và họ không cần phải chịu trách nhiệm. Ngân hàng chỉ phải chia sẻ chi phí và bồi thường cho gia đình nghiên cứu sinh xấu xố này 190.000 Nhân dân tệ (hơn 30.000 USD). Gia đình không chấp nhận phán quyết và kháng cáo. Tuy nhiên, tại phiên tòa thứ hai, phán quyết của tòa án vẫn không thay đổi.

Người cha cho biết sẽ quyết không bỏ cuộc, ông sẽ tiếp tục kháng cáo đến khi đòi được công lý cho người con trai xấu số của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem